Giới thiệu qua về bản thân thì em cũng xinh, vừa ra trường nhưng cũng đã có việc làm nhà nước ổn định. Gia đình cũng gia giáo.
Về anh, nhìn nam tính, nghề nghiệp ổn định, gia đình tốt.
Anh hơn em 4 tuổi.
Tụi em yêu nhau từ năm ngoái. Hôm 13/2 em và anh ấy đã có chữ x thứ 3 ạ.
Anh ấy là người đầu tiên em đi quá giới hạn.
Anh ấy rất thương và chiều em cho đến thời điểm hiện tại.
Lúc làm xong chuyện đó thì có máu, với lúc đó em rất hoảng nữa, vì thật sự từ trước đến giờ em là người rất giữ mình.
Anh cũng thật thà với em về những.mối tình trước em và anh là người khá từng trải .
Sau hôm đó do tinh thần không tốt nên em bị ốm. Anh bảo hay là em và anh đăng kí kết hôn ạ, vì thấy em lo lắng như thế anh Ko muốn em ốm thêm nữa. Và tụi em định trong tuần trước đăng kí, anh cũng lấy hộ khẩu rồi nhưng em kể với mẹ em thì mẹ em bảo .../tháng 2 âm tức ngày ../thang 3 dương ngày mới đẹp để đăng kí ạ.Em nói với anh và anh đồng ý ạ.
Em cũng đã về ra mắt gia đình anh và ba mẹ anh đều có cảm tình với em. Em là người đầu tiên anh ấy dẫn về nhà.
Ba mẹ em cũng thích anh.
Đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn rất thương và chiều em .
Tháng 8 tụi em sẽ tổ chức hôn lễ ạ. Gia đình đều đã biết ạ
Nhưng.không hiểu sao em vẫn thấy lo.
Em năm nay 23 tuổi em không nghĩ là em sẽ lấy chồng sớm thế này.