Các bác tư vấn cho chúng em phải làm sao, khi mà thời gian gần đây em cảm giác 2 đứa như kiểu đã hết tc và không còn muốn tiến đến hôn nhân nữa.


Chúng em chung sống với nhau từ thời con sinh viên và đến nay bọn em đã đi làm và cả hai đều đã đi làm rồi. Bọn em đều làm cho công ty tư nhân về xây dựng lên áp lực công việc rất lớn, cả 2 lại đi lam cũng khá xa chừng 16km lên tối mới về ăn trưa tại cty do vậy đó cũng khoảng thời gian bên nhau. Em là con trai nhưng tính nết lại suy nghĩ khá nhiều và hay nói, cô ấy lại ngược lại. Thời gian gần đây cũng vì công việc nên e về cũng khá muộn vả lại em cũng khá lười về công việc"gia đình" như chuyện cơm nước nên ngoài tắm giặt thi thoảng giặt được quần áo xong ăn uống đọc sách báo là em đi ngủ luôn cũng chả đi đâu chơi, còn cô ấy về nhà là nấu cơm, rửa bát, quét nha.... nói chung là vs gia đình. Chừng 2 tháng về đây em cảm thấy T.(ny em) khá khó chịu lời lẽ, hành động và hôm nay T. nói thẳng là em lười biếng và cần e thay đổi nhưng như em lại có quan điểm đó là việc đơn giản thỉnh thoảng a phụ giúp tý là ổn rồi... Thật sự đó lạ chuyện con tý tẹo mà cô ấy đã ko tôn trong em trong hành động và lời nói, e nghĩ 2 đứa không thể lấy nhau được vì quan điểm bất đồng. Mong các chị mẹ nhiều kinh nghiệm cs gia đình cho bọn em lời khuyên bọn em nên tiếp tục hay ctay?còn nếu tiếp tục em phải xử lý tn....còn đến hôm nay e rất ức chế và ko biết phải. xử lý tn hay tại em???????