Tình hình là :


Em và cậu ấy chia tay nhau được hơn 4 tháng. (em năm nay vừa sang tuổi 25) . bọn em bằng tuổi nhau. sau bằng ấy thời gian thì em đã phởn hơn cả phởn. ( hết ủ rũ và vui vẻ như khi chưa từng quen biết nhau) . Tuy rằng đôi khi vẫn tiếc nuối khi nghĩ tới.


Đến hôm qua, chị bạn cũng công ty cậu ấy ( mà em cũng chơi khá thân, cũng thường xuyên tâm sự) rủ em đi tất niên cũng hội công ty và cũng xóm trọ. mọi người thì em biết cả. Tính em ham vui và cũng nhặng xị như trẻ con, nên nghĩ hết iu thì là bạn. (vì thể nào cũng có cậu ấy tham gia ) nên em nhận lời sang chung vui.


Và kết cục là, hắn ta đến nhưng biết có em ở đó, nên nhất định không vào.


em ức gần chết.


Tuy nhiên, em cũng xác định là thôi rồi, nên kệ, nghĩ thế nào về nhau cũng dc, vậy mà sang hôm sau, check facebook thấy hắn ta đăng mấy cái ảnh hoa hoét quà cáp cái hồi iu đương hẹn hò lên trưng cái sờ ta tút như này :


Nơi nào có bạn thì sẽ không có tôi.


và nơi nào có tôi thì chắc chắn sẽ không có bạn.


P.s: Hãy sống theo cách của mình.


à, em chú thích là sau đó hắn cũng vào ăn uống và đi hát hò, tuy nhien tụi em k nhìn mặt nhau.


em hối hận vì đã không hỏi ý kiến mọi người trc khi đi quá. vì cơ bản là em nghĩ, chia tay thì thôi, gặp nhau k tay bắt mặt mừng thì cứ coi như xã giao. thế mà hắn ta lại cư xử như thế.


giờ em thấy rất ức, cảm giác như bị coi thường. nhất là cái vụ lôi lên face và nói nv. Chuyện tc riêng tư em chưa bao giờ trưng lên face hết ạ. nên em ghét lắm.


Các mẹ bảo em nó nên tiếp tục ấm ức không, hay xử trí ra sao ạ.


Em cám ơn mn nhiều lắm. từ sáng đi làm mà cứ nghĩ đến là em k làm được gì cả ạ.