Em trở thành gái hư vì con trai hay vì bản thân em như vậy?
Chào mọi người,
Em thường xuyên vào diễn đàn đọc mục tâm sự nhưng không lập nick. Hôm nay tối Chủ Nhật tâm trạng không tốt nên muốn chia sẻ cùng mọi người chuyện của em.
Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Hồi đó em cảm thấy em rất ngoan, khá là khó tính và cổ lổ sỉ nữa nhưng dạo gần đây em làm rất nhiều chuyện sai trái, không biết kể cùng ai.
Năm ngoái em có quen một bạn trai người Mỹ, anh hơn em 5 tuổi. Tụi em phát triển tình cảm trên cơ sở bạn bè, sau khoảng nửa năm thì hẹn hò rồi thành người yêu. Tụi em quen nhau rất vui, anh rất thương em và ngọt ngào, tuy nhiên tụi em có nhiều khác biệt trong tính cách. Tụi em có xxx và rất hòa hợp, tụi em rất có physical attraction. Trước anh em có xxx với bạn trai cũ, anh là người thứ 2 nhưng anh có vẻ không tin điều đó vì cho rằng em có vẻ kinh nghiệm :)) nhưng điều đó không quan trọng. Anh rất serious với em và thương em. Thỉnh thoảng hai đứa có cãi vả (thường là do em bắt đầu) nhưng không có gì to tát. Em thường cảm thấy chán chường và luôn tin rằng tụi em sẽ chia tay nhưng có lẽ vì physical attraction nên tụi em vẫn giữ được relationship.
Sau nửa năm quen nhau, em dự một hội thảo dành cho sinh viên quốc tế tổ chức ở Bắc Kinh (1 tháng) thì anh cũng đi công tác ở châu Âu (3 tháng). Trong thời gian đó, em và anh ít nói chuyện. Anh bảo anh bận nhưng em cũng bận (vì chương trình có lịch sẵn, ngày nào cũng phải theo lịch từ sáng đến tối), em vẫn mỗi ngày nhắn tin cho anh nhưng anh trả lời rất ít (dù mỗi khi trả lời vẫn tình cảm lắm). Em quyết định chia tay vào tuần cuối cùng em ở Bắc Kinh. Bây giờ nghĩ lại thấy em đã sai. Chia tay anh xong, em đáp trả lại tình cảm của một bạn Thụy Sỹ đi chung chương trình của em (sau khi chia tay em mới nghĩ tới bạn này chứ không phải chia tay vì bạn này vì em xác định chỉ gặp nhau 1 lần ở BK thôi kg có ý định gặp lại), tụi em có hôn nhau nhưng chỉ như vậy thôi, tụi em cũng không có quan hệ tình cảm gì sau khi hai đứa về nước vì cả hai đều không muốn quen xa và không có nhiều thời gian gặp gỡ tìm hiểu.
Sau khi chia tay, anh nói rất yêu em nhưng em rất lạnh lùng (em không biết lúc đó em bị gì nữa), anh nhắn tin điện thoại cho em nhiều hơn hẳn. 1 tháng trước khi anh về VN tụi em ít liên lạc hơn. Khi anh về, em không ra đón. Ngày đầu tiên về, anh có điện thoại báo cho em biết, và em đã đến gặp anh trong tâm trạng háo hức (thật mâu thuẫn). Tụi em gặp lại rất vui, anh ôm em rất lâu và hai đứa đối xử như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó em xin về trước (đó là party welcome anh về lại VN). Khuya anh điện thoại cho em hỏi vì sao không ở lại nhà anh mà về, em không biết nói thế nào vì em cũng nhớ anh nhưng tụi em đã chia tay. Anh nói muốn nói chuyện với em về chuyện hai đứa, anh qua nhà em lúc 1h sáng đêm đó. Em rất bối rối không biết phải nói thế nào vì tụi em thương nhau nhưng chả thấy đi tới đâu. Anh đến, ôm em rất tình cảm từ phía sau và hỏi em còn thương ảnh không.. Lúc đó em bối rối lắm nhưng đã xác định chia tay thì tại sao lại như vậy được, em bảo ảnh ngồi xuống rồi nói chuyện. Ảnh nói từ khi em chia tay ảnh rất nhớ em, lúc nào cũng nghĩ tới em và không thể nào quên em được. Tụi em nói chuyện cũng hơi lâu. Ảnh nói vì em suy nghĩ nhiều, ảnh không thấy giữa tụi em có vấn đề gì. Sau đó ảnh ôm em và hôn em , ảnh muốn em cũng hôn lại và xxx nhưng em không đồng ý, Vì lúc đó đã 3h sáng nên em kêu ảnh cứ ngủ lại, ảnh có hơi hụt hẫng nhưng cứ vậy hai đứa lăn ra mạnh ai nấy ngủ. Tầm 4h sáng em thức dậy uống nước, khi vào lại giường anh ôm hôn em và em đã hôn lại, rồi hai đứa lại xxx rất nồng nhiệt rồi sau đó hai đứa cứ nhây nhưa, chia tay không ra chia tay, quay lại không ra quay lại... Em tự hỏi tại sao lúc nào cũng vì xxx?!!
Sau một tháng em quyết tâm chia tay hẳn. Một phần cũng vì lúc đó bạn Thụy Sĩ bay qua VN chơi (bạn ấy vừa tốt nghiệp nên dành thời gian đi du lịch vòng vòng), em và bạn ấy đi uống bia, rồi lại hôn nhau và sau 2 tuần bạn ấy nói muốn em làm bạn gái (bây giờ em vẫn chưa trả lời, bạn ấy vẫn đang còn ở đây). Khoảng thời gian bạn ấy mới qua, em giống như lăng nhăng với cả 2 cùng lúc nhưng không ai là bạn trai cả!
Sau khi chia tay hẳn với bạn trai cũ, em khóc nhiều, anh ấy biết em qua lại với trai Thụy Sĩ (ảnh hỏi và em kể hết sự thật), anh rất giận và nói không muốn gặp lại em nữa, em đã phản bội ảnh và em không phải là đứa con gái ngoan hiền mỏng manh yếu đuối như ảnh nghĩ, ảnh muốn bảo vệ em, sợ làm tổn thương em nhưng em mới chính là người ảnh cần đề phòng. Ảnh rất gay gắt với em, không muốn nghe lời giải thích gì và không muốn nghe em nói gì cả! Ảnh cũng hiểu tụi em đã chia tay nhưng vì ảnh luôn cảm giác rằng em vẫn là bạn gái ảnh nên khi phát hiện ra em có người khác ảnh rất shocked!
Em buồn nhiều nên đi club và say xỉn suốt. Một lần em hôn một trai khác trong club (bạn của bạn em nhưng chỉ là bạn xã giao), hắn ta muốn hơn nữa nhưng may mắn là bạn đi chung với em lập tức lôi em về (lúc đó em xỉn rồi không còn nghĩ được nhiều).
Rồi hôm sau em lại say xỉn, mấy đứa bạn ngủ lại nhà em, khi đó em ngủ cạnh một thằng bạn hơi thân, nửa đêm nó đánh thức em dậy rồi tụi em đã xxx. Sáng ra em giận mình kinh khủng nhưng 2 đứa cố gắng không nhắc lại chuyện đó! Sau đó nó lại gạ tình em, qua nhà em và đụng chạm, em rất khó chịu nên không chơi với nó nữa, cảm giác như mình sai lầm lần đó nên nó nghĩ mình là đứa dễ dãi, dù 2 đứa là bạn lâu năm, nó biết em không phải vậy.
Sau đó, em bị nhức đầu lúc nửa đêm mà nhà hết thuốc, post một câu trên facebook cần người mua thuốc qua gấp thì người đầu tiên đến là bạn trai đầu tiên của em. Ngày xưa quen nhau tụi em không xxx nhưng đêm đó tụi em nằm nói chuyện đến 5h sáng, nhắc lại chuyện xưa thì bắt đầu hôn nhau rồi làm chuyện đó. Bây giờ nghĩ lại em thấy em thật hư hỏng. Sau đó anh ấy cũng gạ gẫm em nhưng em cương quyết không đồng ý.
Hôm nay bạn trai cũ người Mỹ nhắn tin rủ em đi chơi, em rất bất ngờ. Em hỏi ảnh không còn giận em nữa sao, ảnh nói ảnh hết giận em rồi. Em bối rối quá... Vì em nợ ảnh một lời xin lỗi chưa nói được nhưng ảnh muốn gặp em chắc chỉ vì sex. Em cảm thấy chán nản vô cùng. Tại sao con trai ai cũng gạ gẫm em vì chuyện đó, vì em đã quá dễ dãi, em đã trở thành gái hư rồi phải không?!! Có lẽ nhiều người sẽ ghét em, ném đá em, cho rằng em không ra gì... Em cũng không ngờ thời gian qua mình hư hỏng như vậy, làm nhiều điều trái với thuần phong mỹ tục như thế. Bây giờ em phải làm gì để tránh không mắc phải những sai lầm đó nữa, làm gì để sữa chửa những điều em đã gây ra...
Gia đình em có nhiều chuyện riêng không tiện nói ra, vì lí do gia đình nên em chỉ có một mình ở đây nhiều năm rồi, không ai cạnh bên nhắc nhở hay chia sẻ cùng em... Em cũng không có nhiều bạn, lúc trước em bị bạn gạt và chơi xấu nên bây giờ em rất cẩn trọng khi kết bạn, em sống khá khép kín và không nhiều người biết thông tin về em, ngay cả bạn trai cũ người Mỹ cũng vậy. Có phải vì lối sống này mà em trở nên nổi loạn bên trong hay không?
Em có đi bác sỹ tâm lý, bác sỹ nói em do thức khuya nhiều mà thành bệnh, em vẫn không rõ lắm và không đồng ý vì em thức khuya nhiều năm nay rồi... thật sự em không biết em post bài này lên vì mục đích gì nữa... em không hẳn là hỏi ý kiến mọi người... có lẽ chỉ là để chia sẻ, nói ra những điều em chất chứa vì nếu không nói ra em sẽ bị điên mất...
Bây giờ em cũng thích bạn Thụy Sỹ đó, bạn sắp rời VN, em và bạn ấy chỉ dừng lại ở hôn nhau thôi, em có nên tiến tới hay không, em không biết em có xứng đáng với bạn ấy không, em kể hết tất cả những tội lỗi của em cho bạn ấy nghe nhưng bạn ấy nói bạn ấy vẫn nghĩ em là một người rất xinh đẹp và tốt bụng... Em cảm thấy thật xấu hổ...