Em trai ít tuổi , cần các anh chị có kinh nghiệm tư vấn thứ tình cảm tréo nghoe !
Em chào các anh chị .Truyện của em có lẽ cũng dễ giải quyết với các anh chị thôi , nhưng ở lứa tuổi của em thì em ko biết làm thế nào .
Em đang là sinh viên năm cuối , cũng sắp tốt nghiệp ra trường rồi . Mấy năm chỉ chăm lo học hành , ko quan tâm lắm tới tình cảm . Nên dịp này em mới sinh cái ý nghĩ : năm cuối rồi , thi cũng sắp xong, ko vướng bận học hành nữa , nên chơi bời chút cho vui . Em mang suy nghĩ này cho thằng hàng xóm , lập tức nó cho em sđt của em họ nó ở quê . Em mừng húm , định bụng tán tỉnh con bé , quan hệ rồi chia tay cho khỏe ( anh chị chửi mắng thì em cũng xin nhận :| ) . Rồi em tán đổ nó thật . Em ý là sinh viên cao đẳng , sinh năm 92 ạ . Khi mới yêu em , bạn ý đã nói thẳng là ko còn là con gái , em cũng chẳng xoắn cái này vì em chỉ chơi bời cho vui thôi , quan tâm làm gì .
Rồi em cũng đạt được cái mà em muốn . Bạn ý con nhà nông , hiền lành và có vẻ rất yêu em . Và khốn nạn thay , dần dần em cũng có tình cảm với bạn ý . Rồi em ý tâm sự về cái quá khứ ngày xưa , trao thân cho một thằng cũng bằng tuổi em , để rồi bị nó vứt bỏ ko thương tiếc , khóc ròng ngày này qua ngày khác . Xét từ góc độ hai thằng đàn ông với nhau , em thừa nhận ra cái thằng kia chỉ khát nước thôi chứ yêu đương cái gì .
Và bây giờ em thấy đau khổ anh chị ạ , vì em có tình cảm với bạn ấy rồi . Như một anh chị nào đã nói , với phụ nữ thì ngoài người đầu tiên ra , tất cả còn lại đều là người thứ hai . Và điều xuẩn ngốc nhất của phụ nữ là kể lại chuyện quá khứ cho người thứ hai . Em đang đứng ở vị trí thứ hai ấy . Em buồn vì biết tình cảm em í dành cho thằng kia sâu nặng đến thế , bao lần em í cầu xin , níu kéo thằng kia mà ko được . Mọi người chửi em hẹp hòi cũng được :|. Em đã định dứt áo ra đi trc khi mọi chuyện trở nên sâu nặng , nhưng ko được . Một phần vì bé ấy khá là yêu em, níu em lại , nhưng một phần em cũng biết là đã yêu người ta rồi . Giăng lưới mà cuối cùng trở thành kẻ sập bẫy tình :(
Em phải làm sao bây giờ , thưa anh chị ? Yêu tiếp , hay là vứt bỏ ? Em vẫn hay bị ám ảnh bởi quá khứ của bạn í . Và em cũng nhận ra nhược điểm của bé này , ấy là lúc nào cũng yêu hết mình . Với thằng Sở đầu tiên cũng hết mình, trao tất cả cho nó , và với em ( vốn cũng định đóng vai thằng Sở ) cũng chẳng hề quan tâm xem em có thực lòng hay không ( may là em yêu bé ,và ko tới mức mất dạy như thằng kia ) . Cô bé yêu mà ko vụ lợi gì cả, khác hẳn những người con gái ở môi trường của em . Anh chị cũng biết , con gái mà như vậy chỉ có THIỆT THÂN .
Em nên làm gì bây h ạ ? Các Anh Chị cứ chửi mắng hết mình , nhưng cũng xin thông cảm cho em là một thằng ít tuổi ,và chưa hề có kinh nghiệm với quá khứ của bạn gái .