tình trạng là em quen 1 con bé được hơn 1 năm , đang trong trạng thái yêu nhau đắm đuối .. nhưng chỉ mới hôn , hít , đi dàn ngoài , chưa làm gì bậy vì lý do sau đây
1 / em nghĩ cô ta là con nhà lành , gặp được gái nhà lành thì mừng hết lớn mà...phải giữ thôi
2 / trước đây cũng có người theo đuổi .. nhưng cô ta bảo là khg để ý đến ai .. em là người đầu tiên
3/ cô ta vẫn còn đi học ... phải nghĩ đến tương lai chứ ( em kiên cữ nói dóc và trốn học đi chơi với em luôn )
nhưng hôm nay .. em lại hack pass facebook của cô ta ... và ráng đọc hơn 7000 tin nhắn của cô ta với 1 anh chàng ... nội dung tin nhắn rất mùi mẫn .. tình chàng ý thiếp ... nào là trốn học đi chơi ... xem phim .... đến nỗi .. đi cả vào nhà trọ sờ mó đến hàng cấm .... ( trong đoạn chat chỉ nói đến đó thì cô ta ngăng miệng anh chàng kia lại .. vì ngượng .. nên em chỉ biết đến đó )
quang trọng là ... 2 đứa em yêu nhau .. là khoản cuối thời gian họ yêu nhau ... có khác nào em là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác ...
...
em khg phân biệt cô ta trước đây quen ai và như thế nào ...( ai cũng có 1 quá khứ mà ) em cũng từng kể về quá khứ của em cho cô ta nghe khg giấu diếm tý tẹo teo nào hết .... nhưng em chỉ buồn mỗi việc .. tại sao cô ta nói gạt em .... tại sao cô ta lại bắt cá 2 tay để em là kẻ phá đám .... người tình cũ của cô ta lại là người quen của em .... đi chung nhà thờ .. gặp nhau mỗi tuần nữa chứ .....
mọi chuyện cô ta giấu rất kỹ ... nếu kg hack password facebook của cô ta .. thì chắc cả đời này e làm con lừa quá
giờ em đang rối ... đang bực mình .. khó thở và khó chịu .. em tính im lặng ... chờ thời gian giải quyết mọi chuyện ... nhưng liệu cô ta còn nói dối , hoặc dấu em chuyện gì nữa khg ... sau này kết cục của em .. có giống như anh chàng kia không ... em phải làm sao đây
em buồn vì em luôn cho cô ấy là 1 thiên thần ... nhưng bây giờ .. có lẽ em đã mất đi 1 thiên thần rồi