Em viết những dòng này lên đây bởi thực sự em cần được chia sẻ, một mình em vượt qua cú shock này quá khó khăn...
Em năm nay 27 tuổi, 2 năm trước em và một người kém mình một tuổi và chênh lệch nhau về trình độ. Thực sự, lúc đó anh là người rất có chí, ham làm giàu. Anh là công nhân điện của một công ty nhà nước còn em vừa mới đỗ vào cao học. Bọn em yêu nhau nhiều, và thực sự cũng có ý định tiến tới hôn nhân rất nhiều lần.
Nửa năm trở lại đây, tình cảm của bọn em đã k đc như trước, anh lúc thì quá hờ hững, lúc lại quá quan tâm tới em. Cho đến một ngày em biết được anh cờ bạc, lô đề. E thực sự rất đau đớn, vì trước đó anh luôn thể hiện là người ghét những người cờ bạc, lô đề. Khi mới yêu, anh cũng nói thật với em anh đã từng cờ bạc, nhưng yêu em thì anh sẽ khác, và điều đó quả thật cũng kéo dài được 1.5 năm.
Em đã đưa cho anh tiền để trả nợ (4triệu), sau đó bắt anh hứa đi học tại chức. Nhà anh rất nghèo, anh bỏ học năm lớp 11, em cũng gắng lo tiền để anh có được bằng tốt nghiệp phổ thông hoàn tất hồ sơ vào đại học tại chức (6.5 triệu). Em xin lỗi...em k phải người thực dụng và tính toán, em chỉ muốn nói tất cả về hoàn cảnh của em thôi.
Bọn em rất hay cãi nhau, cho đến trước Tết, em đề nghị chia tay (cũng như bao nhiêu lần em đề nghị chia tay trước kia, anh luôn níu kéo), nhưng lần này thì không, anh đồng ý. E khóc rất nhiều. K phải vì bọn em đã yêu nhau 2 năm hay đã quan hệ với nhau, mà bởi ngay cả trong mơ em cũng k bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu hay lấy một ai khác, cũng có thể là em quá mù quáng.
Anh nói với em anh sẽ quay lại với em. Sau đó anh cũng gọi điện cho em nhiều. Lúc đó em k hiểu tại sao. Sau này em mới biết khi anh chia tay em anh nói rồi em sẽ hiểu anh làm tất cả vì em. Đến tối hôm qua thì em đã biết tại sao. Anh nhận với em anh đã lô đề cờ bạc đến mức nợ 40 triệu, xe máy cũng k còn. Ngay cả tiền đóng học 1.5 triệu mẹ anh đưa bằng tiền người ta phúng bố anh anh cũng cờ bạc hết chỉ trong vòng 4 ngày.
Anh nói em k hiểu và thông cảm cho anh...Anh nói em chỉ biết muốn anh làm thế này, thế kia mà k cần biết anh có muốn hay không? Trong khi đó, em chỉ yêu cầu anh cái gì cũng phải có thời gian, một con người k thể giàu nhanh được, k thể bằng việc bán đất đai để mua ôto để chuyển sang nghề lái xe hay bằng việc đi lao động nước ngoài vài năm để có tiền về làm thầu xây lắp điện.