Chuyện của em là thế này ạ! Ba tháng trước em có yêu một ng hơn em 4 tuổi. Anh đấy là anh trai của bạn thân em. Em từ trc đã rất có tình cảm với anh này, như kiểu thần tượng...nên khi đi chơi và tìm hiểu, chúng em đã đi đến tình yêu rất nhanh.


Trong một lần tâm sự, em đã thú nhận với anh ý là em đã có quan hệ với ng yêu trc, còn anh ý nói là anh chưa bao giờ. Sau lần đấy em thấy thái độc của anh ý khác hẳn. Những lần đến chơi với em ít đi. Rồi có 1 lần anh ý rủ em vào nhà nghỉ...Em thực sự rất yêu anh ý, nên đã cùng anh ý vaò đấy.


Một tuần sau đấy anh ý cứ lấy cớ bận công việc, đến 1 tin nhắn cho em cũng không có :(....rồi đến một hôm khi em hết kiên nhẫn, em muốn gặp anh ý nói chuyện rõ ràng, để xem tình cảm của chúng em đang đi theo hướng nào, em rất yêu anh ý nhưng mà sự hờ hững của anh ý khiến em k chịu nổi


.


Em đã hẹn anh ý, và anh ý cũng đồng ý là chuyện này cần nói chuyện trực tiếp thì hơn, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, anh ý tránh mặt em. Cuối cùng em đã nhắn 1 cái tin em hỏi anh ý không có gì muốn nói với em à, thì anh ý bảo là " anh muốn dừng tình cảm lại ở đây, sẽ tốt cho anh và em". không 1 lý do nào cả, không 1 lần nói chuyện tử tế. Em vẫn ko chịu, em vẫn ntin nói muốn gặp anh ý nói chuyện.


Rồi hết lần này đến lần khác, em lại bị tránh mặt. Em nhắn k biết bao nhiêu tin nhắn đi mà ko có trả lời. Em đã tâm sự với bạn, và bạn em bảo là bây h còn 1 cách để xem trách nhiệm của anh ý đến đâu. Rằng em hãy ntin cho anh ý, nói em bị chậm kinh, xem anh ý phản ứng ra sao. Em suy nghĩ mãi và em đã nhắn, cuối cùng thì đến 1 tin nhắn anh ý cũng k nhắn lại, anh ý coi như k biết chuyện gì cả. Em thực sự rất bàng hoàng, tại sao con người này lại phũ phàng với em như thế. Nếu muốn dừng lại với em thì cũng nên nói với em chứ lại nhắn 1 cái tin như thê, cũng không lý do, không lời giải thích......Sau khi nhắn tin đấy đc vài hôm thì em phát hiện anh ý đã block facebook của em, block mọi thứ mà em có thể liên lạc đc với anh ý. Liệu anh ý có khinh em vì em đã nhắn cái tin đấy không ạ??? Em rất băn khoăn. Em còn yêu anh ý rất nhiều và không muốn nghĩ anh ý là ng vô trách nhiệm.


Cho đến giờ em vẫn chưa thể vượt qua đc, em rất nhớ và rất muốn cầm đt lên nhắn tin cho anh ý. Em làm thế nào bây h giờ mọi ng ơi. Em ko hiểu vì sao anh ý block fb của em như thế, em thật sự rất đau lòng khi nghĩ anh ý k muốn nhìn thấy em nữa nên mới làm thế. Sự im lặng của anh ý có phải là do khinh em vì em đã nhắn tin như thế không ạ :(( em làm thế nào để vượt qua đây :(( mong mọi ng giúp em với...em xin chân thành cám ơn :X