Em năm nay 31 tuổi, đã ly hôn, sống với mẹ và đang nuôi con trai 6 tuổi. Em thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, năng động, tự tin, sử dụng 3 ngoại ngữ, làm việc công ty nước ngoài, độc lập kinh tế, tài chính ổn định, công việc tốt. Hiện tại đang quen 1 anh làm cùng công ty, quản lý cấp trên khác bộ phận. Anh là người tháo vát, giỏi kiếm tiền, thông thạo ngoại ngữ, giao tiếp tốt, là người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, khá đào hoa, đẹp trai, khéo ăn nói, ngọt ngào, tình cảm nhưng ham vui, gia trưởng, ngang tàng và khó tính. Bọn em quen nhau được 1 năm rồi, anh rất tình cảm, chăm sóc em chu đáo. Khi gặp anh thì em đang ly thân với chồng, anh thì nói đã ly hôn, con trai 6 tuổi ở với vợ anh, nhưng sau khi em nhận lời yêu thì anh mới nói là anh chưa ra tòa, mọi thứ chỉ còn là thủ tục giấy tờ. Trước đó vợ anh có gửi đơn ra công ty thì em cũng có biết. Quê anh thì xa nên 1 năm anh chỉ về quê đôi ba lần vào các dịp nghỉ lễ dài ngày. Trong 1 năm qua em ko thấy anh liên hệ gì với vợ, cũng ko có các mối quan hệ nào khác. Anh công khai mối quan hệ của 2 đứa với tất cả mọi người, bạn bè anh, đối tác làm ăn… cũng gặp mặt gia đình em thưa chuyện xin phép được tìm hiểu nhau, cũng nói với gia đình em khi sắp xếp được thời gian thì đưa bố mẹ anh ra thưa chuyện, tất nhiên là chuyện anh chưa giải quyết xong thì ko nói với gia đình em rồi. Anh thường xuyên đưa em đi du lịch chỗ này chỗ kia, em nói thích đi đâu thì anh sẽ đưa em đi đó, kể cả ra nước ngoài. Các công việc gia đình nội ngoại nhà em anh cũng rất quan tâm và tham gia nhiệt tình đầy đủ. Anh quan tâm và chu đáo với tất cả thành viên trong gia đình từ tặng quà sinh nhật, đến mời đi ăn để gần gũi trò chuyện, tích cực lấy lòng mẹ em. Mẹ em thì rất ghét anh, cho rằng anh khéo giả tạo, ham vui, đời tư phức tạp, đào hoa, và mẹ luôn nghi ngờ rằng anh giấu diếm gì đó, linh tính rằng anh chưa dứt khoát với vợ lý do là Tết vừa rồi ko đưa em về nhà. Em biết rõ sự tình nhưng ko thể nói với mẹ được, vì nói ra chắc chắn mẹ em cấm cửa luôn. Anh có đưa em gặp bố anh đôi lần khi ông có công việc ra ngoài này, đợt nghỉ lễ vừa rồi thì anh đưa em về nhà anh. Trong 4 ngày ở lại nhà anh, qua nói chuyện với bố mẹ, anh chị nhà anh thì em cũng hiểu được những gì anh nói với em đều ko pải là nói dối. 2 vợ chồng anh không hạnh phúc, ly thân đã lâu, vợ anh cũng đã dọn về nhà ngoại ở, em cũng có gặp vợ anh khi chị ấy qua đón con ở nhà ông bà nội, xinh đẹp, giàu có, trang điểm đậm, nhưng sắc sảo, và có thái độ coi thường nhà anh vì nhà chị ấy giàu có. Sau khi tìm hiểu thì em còn thấy thương anh hơn nữa. Bởi em nghĩ với tính cách của anh thì với chị ấy, hẳn anh đã phải nhẫn nhịn nhiều lắm. Tuy nhiên đơn ly hôn đã ký gửi về cho chị ấy mấy tháng rồi nhưng chị ấy vẫn ko gửi ra tòa, anh nhắn hỏi thì chị ấy bảo sẽ giải quyết cho, cứ bình tĩnh, nói vợ anh ko cần phải vội. Anh thì không muốn chủ động gửi đơn vì sợ điều tiếng nói có bồ ruồng rẫy vợ con. Thêm nữa là mẹ anh ko thích em vì tuổi ko hợp. Em với vợ anh cùng tuổi với nhau, và với anh thì tứ hành xung. Khi đưa em về thì mẹ anh vẫn rất chu đáo tình cảm, ân cần nói chuyện, về cũng gửi quà cho gia đình em, nhưng sau đó nhắn anh là đã đổ vỡ một lần bây giờ lại quen người cùng tuổi như thế thì quen để làm gì, mẹ buồn lắm, rồi sau này người ta không được như cả người cũ thì con tính sao, rồi còn kì thị cả chuyện em ly hôn nữa:((. Nhưng anh chỉ trả lời là không có cách nào khác và không thay đổi được gì. Ai nói gì cũng vậy, không thay đổi được điều gì. Mẹ anh bảo chưa giải quyết xong mà đã đưa em về, những người xung quanh chì chiết này nọ. anh cũng bảo chấp nhận thôi ạ, ai nói gì cũng vậy, con ko quan tâm, về cũng đã về rồi, nói thêm làm gì nữa. Anh luôn nói xác định nghiêm túc và muốn xây dựng gia đình với em nhưng lại luôn lo sợ nếu em dính bầu. Anh bảo ko lo sợ điều gì cả, chỉ lo trước khi cưới em để em phải chịu điều tiếng này nọ thì tội cho em. Anh cũng muốn cưới em khi cuối năm anh mua được nhà và xe, anh không muốn mọi người coi thường anh và coi thường sự lựa chọn của em. Em đã một lần khổ, anh muốn chăm sóc và lo lắng cho em, muốn em được tự hào hãnh diện. Em thì ko quan trọng những điều đó, cũng muốn ổn định rồi cùng nhau lo cuộc sống, việc mua nhà mua xe cũng không quá khó khăn gì. Nhưng anh nói trước giờ anh đều chủ động mọi chuyện, ko muốn để em lo lắng, ko muốn người nhà em nghĩ này nghĩ kia. Có lẽ anh quá ám ảnh với cuộc sống bị coi thường, ko có tiếng nói trước đây, nhưng em thì thực sự rất buồn. Mẹ em thì ghét anh lắm, lúc nào cũng bảo anh lừa em, ko nghiêm túc với em, chỉ là qua lại chơi bời, những lời anh nói chỉ là lý do ngụy biện, còn thực lòng ko có ý xác định với em. Mẹ em có thành kiến cũng là có lý do, bởi khi em mới vào công ty thì có nghe mọi người nói anh có qua lại với một chị hơn tuổi cùng công ty nhưng ko công khai gì cả, chị ấy thì lăng lơ cặp kè nhiều người, cặp với cả bạn chơi cùng anh, anh cũng biết nhưng vẫn qua lại kiểu đôi bên có lợi, em thì có kể cho mẹ nghe chuyện đó, vì khi đó không có nghĩ sau lại thành ra như thế. Sau khi gặp em thì anh có nói với em chuyện đó, rằng ko yêu thương gì chị ấy, chỉ là giải quyết nhu cầu, chị ấy cũng chỉ cần có vậy. Anh cũng nhắn tin nói chuyện với chị ấy rằng đến với chị ấy ko phải vì tình yêu gì cả, bjo anh ấy có hi sinh tất cả cũng muốn yêu em, mong chị ấy đừng làm khó em trong công việc vì chị ấy là cấp trên trực tiếp của em. Mẹ em thì cho rằng anh là người ko tốt, nên có mới nới cũ, gặp em thì mới bỏ chị kia. Mẹ bảo con có tuổi rồi, càng thêm tuổi sinh đẻ càng khó, cũng ko còn tuổi mà yêu đương dông dài nữa, nếu xác định thì cưới đi,còn nếu lý do này nọ thì con nên buông bỏ để nghĩ cho bản thân mình. Nhưng bản thân em rõ hơn hết hoàn cảnh như nào, em thật ko biết phải làm sao, chị vợ thì ko gửi đơn, anh thì ko chủ động vì sợ điều tiếng, mẹ em thì tạo áp lực, em thật sự không biết phải làm như nào bây giờ. Nếu chờ đợi, thì chờ đợi đến bao giờ, mà không chờ đợi thì em biết tính sao, chuyện cũng đã công khai gia đình họ hàng nhà em rồi, còn hàng xóm láng giềng, còn công ty nữa. Quan trọng là em yêu anh rất nhiều. Bây giờ em nên làm sao đây ạ?:((