Tan ca, nó lững thững đi lấy xe trong đầu mông lung những suy nghĩ không đầu không cuối. Nó thấy mùi hoa sữa thoảng qua đâu đó. Đã có hoa sữa rùi đấy! Chợt trong lòng dâng lên một cảm giác buồn man mác.


Uhm nhỉ, hôm nay thứ 3 mà, nó đâu phải đi học thêm. Không đi con đường quen thuộc nữa , nó vòng qua Nguyễn Chí Thanh để hít hà cho no căng nồng ngực cái mùi hoa sữa nồng nàn gợi bao cảm xúc ấy. Chợt thèm cảm giác được nắm tay ai đó đi dạo phố, được xoa xoa đôi bàn tay nhỏ rùi áp vào má ai đó cho hơi ấm lan toả, thèm cảm giác dc ngồi sau xe ai đó ôm chặt, thật chặt mặc những cơn gió lạnh của đông Hà Nội và cười khúc khích trong làn khói từ hơi thở của ai đó..., thèm lắm. Nó cứ nghĩ trái tim đã đóng băng mà tảng băng dầy đến mức cái nóng oi ả của mùa hè cũng k làm tan chảy được. Ấy vậy mà mùi hoa sữa lại lay động được trái tim tưởng đã ngủ quên.


Lúc chiều nó lang thang trên WTT nó đọc được mấy dòng tâm sự của các chị các bạn về tâm trạng chờ đợi tán tỉnh các chàng trai họ thích. Làm nó nhớ ra cuộc nói chuyện với cô bạn thân đã lấy chồng. Cô bạn ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nó, học cùng c3 với nó, và giờ cô bạn ấy đã lập gia đình. Hôm đến thăm cô bạn khi bạn sinh bé đầu lòng, lúc ra về mấy đứa trêu nhau hỏi có hối hận j không? Cô bạn trả lời, chồng t rất tốt, t rất yêu chồng nhưng t khuyên các cậu nếu thích ai đó thì cứ nói thẳng: e thích a rùi đấy, giờ thì a tính sao? Thật vậy, duyên là do trời định, phận là do người trao còn hạnh phúc là do ta nắm bắt. Hãy cứ mạnh mẽ theo đổi thứ mà mình muốn, người mà mình yêu. Nó cũng muốn có ai đó làm nó thích, cũng muốn nhớ nhung, hồi hộp. Nó thích những chàng trai chín chắn, có trí, hiểu biết, nghị lực và nhân hậu. Nó không muốn suốt ngày lao đầu vào cv nữa, nó muốn yêu.


" Tạo sao chúng ta trì hoãn yêu thương trong khi chúng ta có thể thể hiện điều đó từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cuộc sống không chờ đợi chúng ta như cách chúng ta thường tự nhủ: đến một lúc nào đó tôi sẽ yêu thương thật nhiều. Lúc nào đó là LÚC NÀY ĐÂY!"


Nó biết tìm anh ở đâu- người làm nó thích. Nhưng nó sẽ chờ để tán tỉnh, để hẹn hò, để hạ gục trái tim anh.