Mình là thành viên cũ của diễn đàn nhưng mình lấy nick mới để tâm sự câu chuyện của mình


Hôm 21/6/08 vừa rồi cơ quan mình tổ chức đi Sầm sơn, buổi chiều ông xã lên bờ ngồi với mọi người chỉ còn mình và con gái tắm dưới biển. Lúc đó có một anh cũng tắm biển một mình lại gần làm quen với mình, anh bảo anh ở cùng khách sạn Bông Hồng với mình, anh có nói tên nhưng mình không nhớ chỉ biết anh bảo làm ở Quản lý thị trường Thái Nguyên. Nói chuyện một lúc anh nói: "Anh muốn được làm bạn của em" với thái độ chân thành, lúc bấy giờ mình rất bối rối vì chưa có người nào nói với mình như vậy và anh ấy cũng biết mình có chồng con đi cùng. Mình không nói gì, chỉ cười và dẫn con đi về. Về rồi mình thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó, ý nghĩ không bao giờ được gặp lại anh nữa làm trái tim mình như bị ai bóp nát. Xin mọi người đừng nghĩ xấu về mình, mình rất yêu gia đình của mình, yêu con.


Ngày xưa mình lấy chồng không biết có phải tình yêu không, nhưng cũng đã tám năm rồi gia đình cũng nhiều phen sóng gió nhưng vẫn vượt qua được và mình không phải là phụ nữ thích thay đổi. Chồng mình là người vô tình và vô tâm. Rất lâu rôi mình không có cảm giác được ai quan tâm và hiểu mình. Từ hôm về đi làm đến nay đã được mình tuần rồi mình vẫn hy vọng anh sẽ hỏi 1080 biết được số điện thoại phòng làm việc của mình (vì anh biết tên mình do hỏi con gái mình và biết cơ quan mình làm). Cũng chẳng để làm gì, mình chỉ muốn nói lời xin lỗi anh về thái độ của mình hôm đó không được lịch sự cho lắm, lúc về mình không chào anh vì mình nghĩ là người bạn vô tình qua đường. Và biết đâu anh có thể là người bạn tốt của mình :Sad: :Sad: :Sad:.