Em thật sự rất hoang mang và mệt mỏi khi đối mặt với chuyện tình tay ba này. Anh chị cho em lời khuyên với.
E và a quen nhau hơn 4 năm, lúc a còn học năm 3 đại học, trong khoảng thời gian ấy a cho e cảm nhận được cảm giác e là duy nhất của a ấy, những lúc cãi nhau a là người làm lành trước, a rất quan tâm em, a không vượt quá giới hạn khi ở cạnh em, e tin a hoàn toàn, và rồi a ra trường, làm ở 1 cty tuy lương ko cao nhưng ở nơi đó có rất nhiều cô gái trẽ đẹp, 30.4 năm ngoái a quyết định đưa e về quê ra mắt gia đình sau đó a đã làm quá giới hạn dù em cố đẩy a ra, a hứa rất nhiều rằng sẽ cưới e... và e biết được mẹ a ko thích e, a đã từng nói mẹ a ko thích người QN tụi e, vì ở đó họ keo kiệt...a nói với mẹ a " mẹ ko thích nhưng con thích được rồi", lúc ấy em thầm cảm ơn vì ông trời ban a cho e, a làm ở đó được 6 tháng thì e phát hiện a thích một cô gái ở đó, cô bé ấy xinh đẹp, a khen như thế qua tin nhắn, a còn mời cô ấy đi xem phim, trong khi đó với e a thường nói bận, e đã rất hụt hẫng, em ko chịu đựng được, niềm tin mất hết, e chia tay rồi a lại níu cứ thế, dù a và cô bé ấy chưa có gì, cô bé ấy rất dứt khoát vì đã có người y rồi, cô bé ấy lấy chồng chuyện tưởng thế là xong, qua tết e lại phát hiện a thích người con gái khác nữa cũng trong cty a, lúc đầu a ko thừa nhận nhưng a nói cũng có cảm tình, ng con gái đó đã có ng y ngoài quê, vì xa cách nên mới chia tay, và ko biết sao cứ bám riết a, trong khi đó đã biết a có e rồi, buồn vui gì cô gái đó cung nt và gọi điện cho a, bên cạnh e nhưng a vẫn vô tư nghe đt và nt với cô ấy, e giận run người khi a ko tôn trọng e, em cho a thời gian a đồng ý, nhưng được 1 tuần a lại níu e, ở cty mọi người ko biết e và a y nhau, mọi người đồn rằng a thích cô gái ấy lâu rồi, nhưng cô ấy ko thích cũng ko rõ ràng mà cứ lấp lửng, e ko tin tưởng cô ấy. Niềm tin với a mất hết, đã bao nhiêu lần e buông a lại níu, rồi e lại đau khổ, vì e mềm lòng, vì em yêu anh, và có lẻ vì e muốn trả thù a. Và tối thứ 7 a quyết định dẫn e đi chơi chung với cty, e mừng lắm nhưng cuối cùng cty hủy hẹn và mình đi chơi riêng, a làm e ngạc nhiên khi cô gái ấy gọi a ko nghe máy, a còn nt vời cô áy trước mặt em rằng " a đang ở với N e đừng gọi nữa", thế những ngày hôm sau e lên a chơi, cô gái ấy vẫn gọi, a vẫn ko nghe máy, em ko biết cô gái ấy đang định làm gì khi a đã nói như thế mà vẫn gọi điện, e nói " nếu a quay về bên em hãy hứa đừng làm e tổn thương nữa, a bảo a ko dám hứa, nếu ko hứa thì mình quay lại với nhau để làm gì, và rồi a cũng móc tay với e là hứa như thế, a nói với e là cảm giác rất khó chịu khi làm chung một phòng khi a quyết định quay về với e. E nói rằng, thứ 2,4,6 a chở e đi làm và rướt e về hết tháng 8 này, dù công việc 2 đứa ở hai hướng, a ok nhưng e biết trong lòng a ko thích, em yêu cầu a làm như thế ko phải thử ty của a, mà e xem thái độ của a thế nào, e biết a rất mệt mỏi khi thế này,ê muốn im lăng muốn chúng ta có thời gian nhưng a lại ko chịu, cứ cuối tuần a lại muốn bên e, nhưng qua thứ 2 thì a lại khác, giờ e ko biết phải làm thế nào cả, e yêu cầu a chở đi làm như thế để em có một chút gì đó là sự quan tâm của a, nhưng e thấy sao ấy, chở e đi làm rướt e về nhìn a như một khúc gỗ, a ko nói chuyện, a khóa face bảo chán, why vậy? em yêu cầu a làm như thế để sau đó e sẽ buông tay trong im lặng, vì e đã nói chuyện rất nhiều, nhưng càng nói thì a càng nãn, em sẽ để a chín chắn trong tình cảm, hay e dừng lại đừng yêu cầu anh chở đi làm nữa hả anh chị? em muốn nói chuyện rõ ràng với cô gái ấy rằng có thật sự y anh ko rồi e sẽ suy nghĩ, nhìn a khó xử em không đành lòng, nhưng e lại ko muốn trao a cho cô ấy vì e ko tin tưởng cô ấy. E đang phân vân ko biết làm thế nào cho cả e và a bớt mệt mỏi hêt.