Em đã từng trải qua 1 mối tình phải nói là rất đau khổ, em sinh năm 1986 và bạn trai em sinh năm 1984, bọn em rất yêu nhau tha thiết tưởng là 2 người có thể sống hạnh phúc suốt đời với nhau. Nhưng từ hôm anh ấy nói chuyện với bố mẹ anh ấy về chuyện của 2 đứa, anh ấy bảo mẹ anh ấy đã đi xem bói là tuổi của em và anh ấy ko hợp nhau, ko thể lấy nhau, nếu lấy cop về nhà thì ko xảy ra chuyện nọ thì chuyện kia, em và anh ấy rất đau khổ, nhưng anh ấy cũng không thể làm trái với mẹ anh ấy đc. Rồi chúng em đã chia tay trong đau khổ và ngậm ngùi. Chuyện đó đã xảy ra với em hơn 1 năm rồi, đến bây giờ em đã dần quên đc anh ấy.


Bây giờ em đã có bạn trai mới và tình cảm của em và anh 82 bây giờ cũng rất tốt đẹp. vì em ko muốn vấp phải chuyện cũ, nên em muốn hỏi các chị xem tuổi em và tuổi anh 82 này có hợp nhau ko. Em ko muốn lặp lại và lại bị tổn thương 1 lần nữa, như thế có lẽ em sẽ không sống đc. Em thì cũng chẳng duy tâm nhưng chỉ sợ anh ấy và gia đình anh ấy thôi. nên em cứ phải hỏi các chị cho chắc.


Mong các chị giúp em với ạh!