Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Sao tự ti thế bạn,hạnh phúc có giới hạn tuổi tác đâu.Cứ vui vẻ lạc quan,cái gì đến nó sẽ đến,thà chậm nhưng chắc bạn à.
Giầy đang ở Bình Dương. Cái nick không phải chỉ dẫn địa lý đâu Lyra ơi. SĐT của Giầy để Giầy inbox cho bạn nhé.
Anh ơi, 1m64 là niềm mơ ước lớn lao của em rồi. Cho nên em đang tự hào mình chân ngắn đây này.Trời sinh chân ngắn có làm sao... Xem thêm
Em hy vọng rằng chiều cao của anh là khác so với bài báo đó. Để tốt cho F1 đó mà.Em chỉ nói là "túm cái quần xà lỏn"... Xem thêm
Chị này nói buồn cười nhỉ? Kể cả sn 83, có con, ở trọ thì đã sao chứ, còn nhiều yếu tố khác để 2 người đến với nhau và... Xem thêm
Bạn này sống ở Bình Dương thì thuận tiện rồi, đất rẻ nên cũng đỡ áp lực, chả mấy chốc mà TP mới BD ở kín người.Bạn này chắc... Xem thêm
Chắc em cũng tầm 164cm đấy nhỉ, đi guốc 6 phân nữa mới bằng bạn (anh). Mà chả lẽ em chỉ tư vấn mỗi mảng "lãnh nợ" thôi, anh thấy... Xem thêm
Giầy ơi lyra chuẩn bị vào miền trong công tác, cho Lyra xin sđt của Giầy nếu có dịp vào Cần Thơ thì lyra liên lạc heng :)
Sinh năm 83 có con rồi nhưng vẫn ở nhà trọ thì ko có ai tán tỉnh đâu. Giờ nai lưng ra hầu 2 mẹ con thì mệt lắm. Hay... Xem thêm
1. Em chịu khó tra Google cụm từ "chiều cao của đàn ông tính thế nào", đây là một căn cứ: 2. Em cứ túm quần xà lỏn anh thỏa... Xem thêm
1. đề nghị anh đưa ra căn cứ tính chiều cao của đàn ông như anh nói.2. Có thể túm quần xà lỏn nếu anh k phản đối (có... Xem thêm
1. Anh thấy bảo chiều cao đàn ông tính từ đỉnh đầu lên trên.2."Túm cái váy lại" thì anh thua vì anh không có váy để túm.3. Ở... Xem thêm
Trời ơi sao lại có người giống mình năm sinh, cùng quê (Bến Tre?) và cùng quan niệm sống thế nhỉ. Nhưng khác bạn ở chỗ mình thua bạn về... Xem thêm
Đây là quan niệm mà rất nhiều mẹ bầu vẫn truyền tai nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và được theo dõi chặt chẽ, sinh thường sau mổ lấy thai (VBAC) vẫn...
Chào các mẹ,
Chiều nay đi đón con tan học, vô tình đi ngang qua một trường cấp 3 đúng lúc các em nữ sinh tan trường. Nhìn những tà áo dài trắng bay bay trong gió chiều, tự dưng bước chân em khựng lại, ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Dạ, em cám ơn...
Môi trường công tác mới khá ổn nhưng sau...
Lyra đi mấy tỉnh miền...
Giầy đang...
Bạn này chắc...