3 năm yêu nhau, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu buồn vui bao nhiêu cay đắng... Em và anh đều vượt qua được và em mơ mộng đến 1 tương lai không xa. Vậy mà giờ đây khi chia tay nhau, mặc dù anh nhận hết mỗi lỗi lầm.. nhưng trong lời nói thì anh đổ hết tất cả lên em. Tính em vốn nói nhiều, anh nói em cằn nhằn suốt... và em biết những hành động đó càng đẩy anh ra xa em hơn. bởi vì công việc anh là thế tiếp xúc nhiều và quen nhiều người... bao nhiêu niềm tin em dành cho anh tất cả vậy mà giờ đây em đã mất hết. 1người đã nói yêu thương em mà bây giờ chính miệng người đó lại thốt ra những lời nói đầy chua ngoa đến thế... Người ta thường nói có vay- có trả, nhưng em không vay, sao bây giờ em lại phải trả???


Em đã mất phương hướng mất tinh thần, thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa...


Em chấp nhận khổ khi yêu anh, chấp nhân tất cả, tình yêu em dành cho anh quá lớn và niềm tin em dành cho anh quá nhiều. để rồi đây em suy sụp hoàn toàn, không gượng nổi... Anh bênh vực cho người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc của mình. Có lẽ tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn chăng?


Cuối tháng 10 năm ngoái, tin vui đến với em, anh cũng đã rất vui... Em hạnh phúc khi cảm nhận ra được mầm sống mới trong cơ thể em. suy nghĩ của anh và em đều thoáng, em và anh đã quyết định sinh pé cứng cáp 1 năm sau sẽ cưới... vậy mà cận tết lòng em buồn biết bao nhiêu... Anh đã khóc van em phá bỏ đứa bé trong khi nó đc 17,5 tuần tuổi. Lòng em thắt lại, trong khi em đã tiêm vacxin muỗi thứ nhất, và lần đầu tin được nghe tim thai. Trái đầt lúc ấy như quay cuồng trong em, em đã quỵ. Mọi chuyện bắt đầu từ gia đình anh, vì hoàn cảnh lúc đó em quyết định phá bỏ vì anh, vì bố mẹ anh, vì gia đình anh... Em không trách anh!


Giờ đây anh đã ra đi khỏi cuộc đời em, những ký ức ngày xưa vẫn còn, ngôi nhà này, chiếc ghế này, những thứ kỉ niệm , những vật dụng linh tinh này... Nó vẫn còn đây... nhưng anh thì đã đi rất xa xa em


Anh đã biết rắng giờ đây em đang có 1 mầm sống mới, nhưng em không muốn anh đi bên em lúc này nữa, Vì em biết, vì em, vì em đã đánh mất tình yêu của mình chỉ vì e hay nói nhiều mà thôi. và cuộc đời em lại có ý nghĩa 1 lần nữa. Bây giờ em sẽ sống vì con, vì 1 tình yêu đã qua giữa anh và em



Bây giờ em phải làm gì đây mấy chị, giúp em với, thật sự bây giờ tâm trạng em không ổn định. Em khó có thể suy nghĩ và quyết định đúng. Xin giúp em nhé mấy sis