Em sẽ không lấy những thứ mà người khác đã không hứa cho.
Chào chị! “Vợ hờ chính thức” của chồng em.
Em sẽ không lấy những gì mà anh đã hứa sẽ cho em, cũng như em không cướp chồng chị như những gì chị đã “bêu rếu – tuyên truyền” trên các trang mạng và trên facebook trong thời gian qua với những người mà em quen biết. Vợ chồng em đến với nhau 1 cách tự nhiên và yêu nhau 1 cách tự nguyện như bao đôi trai gái khác và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của nhau. Em không dám trách gì chị và cũng không phản kháng lại những điều chị và bạn bè chị đã làm với em, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà thôi chị ạ. Nếu chị nói em cướp chồng chị thì em đã làm cho mình gợi cảm hơn, và đã tiêu xài tiền của chồng chị rồi chứ không như trước giờ mà chị đã biết. Vì thế những việc làm và hành động của chị thời gian qua không ảnh hưởng gì nhiều tới tình yêu em dành cho anh, đôi khi nhờ nó mà tình cảm vợ chồng em càng thêm thắm thiết hơn mà thôi, nếu những việc chị đã và đang làm, nó làm chị thỏa mãn và cảm thấy vui thì chị cứ tiếp tục vì đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người, em không thể ngăn lại được.
Em biết, cuối tuần ảnh dành cho chị và điều đó làm em hơi khó chịu, nhưng chị quên mất là dành cho thiên thần nhỏ thì đúng hơn, trên fb của anh, chỉ share hình của con mà không hề có chị, chị cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng hong?
Nếu chị cảm thấy vui vì chồng chị có 1 con đũy như em, được tiền xài, café uống…v….v….thì chị cứ việc vui đi nhưng chắc sẽ không lâu đâu chị nhỉ? Em cho chồng em những thứ có thể vì những lúc say sỉn em không chăm sóc được, những lúc ốm đau em không lo được, chưa có dịp làm tròn bổn phận 1 người vợ thì cái gì làm được thì em làm, vậy thôi.
Em cũng là đàn bà, nhưng em có cuộc sống riêng, có thu nhập riêng và không lệ thuộc ai cả…Không như chị, em nghe anh nói chị không phải làm gì, mặc dù ở chung nhà với ba mẹ chồng, không phải nấu cơm hay dọn dẹp gì cho ba mẹ, chị rất rảnh nên tối ngày lên fb để săm soi và viết lảm nhảm bêu rếu người khác...chị à, nếu chị rảnh thì lo chăm con đi, rảnh thì làm nhiều món cho con ăn, dạy con ngoan hơn và biết vâng lời hơn đi, dù sao con cũng sắp tới tuổi đi nhà trẻ rồi, em lo cho chị, không biết săp tới con đi nhà trẻ rồi, chị sẽ ra sao, giờ chị không làm ra tiền, tất cả phụ thuộc vào gia đình chồng và chồng em, thì em nghĩ chị nên biết thân phận 1 chút, em mong chị hiểu.
Ông xã em tiêu tiền của em, ảnh cũng khó chịu lắm vì đàn ông mà, nhưng hoạn nạn giúp nhau thì cái tình vợ chồng nó mới sâu và ý nhĩa. Tất cả những điều đó điều bình lặng và giản dị nhưng nhờ chị mà ông xã em có được sự “xem xét” nhiều hơn.
Em cằn nhằn ông xã em chắc chị vui lắm, nhưng chị lại quên mất vợ chồng phải có những lúc cãi nhau, giận hờn, để hiểu và yêu nhau hơn.
Trong cuộc sống, đôi khi phải giả tạo 1 chút cho dễ thở và dễ sống hơn như cái cách mà vợ chồng chị tồn tại đến thời điểm này vậy đó. Những người tìm kiếm những danh vọng vì hư ảo như vậy thì nên trân trọng sự giả tạo nhiều nhiều. Em thì không cần những thứ giả tạo ấy vì đời còn dài nhưng cũng qua nhanh lắm chị à.
Em không mong chờ gì 1 sự chia tay ồn ào giữa anh và chị hay níu giữ tình yêu hong có kết quả giữa em và ông xã em, em luôn sẵn sàng ở tình huống xấu nhất và ông xã em biết điều đó. Ông xã em mãi là ông xã của em, tình yêu em dành cho anh chỉ tạm thời thay đổi nhưng hong hề mất đi, bởi vậy chị cứ giữ cái xác của anh bên cạnh và nhớ giữ gìn cẩn thận. Còn bây giờ, điều quan trọng nhất với em là ông xã em và thiên thần nhỏ. Nghe anh kể con hay cào cắn và những cử chỉ khác…em lo lắng lắm vì tâm lý của con đã và đang bị chị làm ảnh hưởng, chị đã từng nói “ giờ chị chỉ tập trung cho thiên thần nhỏ của chị thôi”. Vì vậy, em mong chị nên tôn trọng bản thân và yêu thương con nhiều hơn nữa, ông xã em bận rộn với công việc cũng vì lo cho con và chị có cái ăn, cái mặc và những thứ khác, anh không thể chơi với con và dạy con nhiều như chị được, em mong chị hiểu vì cả 3 chúng ta ai cũng bước vào ngưỡng 30 rồi. Chào chị :)