Em hay vào chuyên mục này xem tư vấn nhưng em chưa thấy có trường hợp nào giống như em cả. Hiện nay em rất rối và buồn lắm, mong các chị hãy ráng đọc lời tâm sự của em & cho em lời khuyên nha:


Em và người yêu em quen nhau 3 năm rồi, em & người yêu học chung lớp ĐH. Em là người Thành phố còn người yêu em quê BTre lên đây ở trọ.


Lúc còn học ĐH em là 1 người cũng thuộc dạng dễ thương nên có nhiều người trong lớp theo đuổi, nhưng em lại đồng ý và chỉ yêu có 1 mình người yêu em. Người yêu em thì cao ráo, không đẹp trai lắm, nhưng rất vui vẻ & hòa đồng, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người & có rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên anh cũng có nhiều khuyết điểm là nóng tính, gia trưởng….Từ khi yêu nhau thì người yêu em ngày càng phát tướng & đẹp trai ra (chắc nhờ em :Battin ey:), còn em thì vì chuyện gia đình nên em càng ngày càng ốm đi và đến bây giờ thì trông xấu lắm :Sick:, hic hic….


Lúc mới yêu thì 2 đứa rất vui vẻ & hạnh phúc. Tính tình của em theo bạn bè nhận xét thì em luôn muốn người khác làm theo ý mình, nếu ko làm vừa lòng em là em tỏ rõ thái độ khó chịu, em cũng biết đó là tính xấu nhưng có những lúc em lại ko kiềm chế được bản thân của mình. :Sigh:


Người yêu em lúc mới yêu thì luôn nghe theo lời em. Nhưng sau 3 năm quen nhau thì em nhận ra dạo này em và người yêu em luôn luôn cãi nhau, 2 đứa em gặp nhau dù em có nói gì thì người yêu em cũng cãi lại và tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng với em :Sad:. Ít khi nào người yêu em chịu nghe lời em như hồi xưa nữa, em nghĩ do anh mệt mỏi với công việc nên mới vậy.


Ở Cty anh có con bé kia theo linh cảm của em là nó thích anh, em thấy nó hay chat & gọi dt cho anh vào buổi tối, có lần em phát hiện ra tấm hình anh & nó chụp với nhau mà nó ôm eo anh :Sick:. Em hỏi thì anh nói là “Tự nhiên đang chụp nó nhảy vào ôm anh, ko lẽ lúc đó lại đẩy nó ra”. Em buồn lắm nhưng ko nói lại được với anh. Có lần em thấy nó nt cho anh, em lén đọc được thì thấy lời lẽ của nó quan tâm đến anh trên mức tình bạn & em biết là nó thích anh. Sau đó em mới ghen tuông & nói với anh là lần sau con đó mà gọi dt đến thì anh ko được bắt máy, lúc đầu anh nói nó chỉ gọi cho anh để hỏi về công việc, ko lẽ ko bắt máy, nhưng thấy em căng thẳng quá nên cuối cùng anh đồng ý. Bắt đầu từ đó là mỗi lần có dt là anh đi ra ngoài nghe máy, em hỏi sao ko nghe ở đây thì anh nói là ở đây ồn, ko nói chuyện được :Thinking:. Em rất tức nhưng ko biết làm gì khác, em chỉ lén xem dt của anh :Donttella: thì thấy có rất nhiều cuộc dt của con đó gọi cho anh, nhưng em cũng bó tay vì nếu có nói thì anh lại biện minh là nó hỏi về công việc sao mà từ chối được. Em cũng chưa thấy anh có biểu hiện gì là chán em cả, vẫn đi chơi với em rất vui vẻ nên em cũng ko thắc mắc nữa :Sigh:.



Hồi lúc mới yêu em có hỏi anh về người yêu cũ của anh thì anh nói đó là mối tình đầu. Người con gái đó tự nhiên ra đi mà ko giải thích với anh 1 lời nào hết, đến bgiờ anh vẫn ko liên lạc được & ko biết cô ấy ở đâu. Em cũng là người thoải mái nên em ko muốn hỏi nhiều về quá khứ của anh nữa.


Gần đây thì anh lại nói là sẽ mở cty & có người sẵn sàng đầu tư tiền cho anh mở cty. Em hỏi là ai thì anh nói là người yêu cũ của anh :Nottalkin:, em liền phản đối và nói là em ko muốn anh mở cty với người yêu cũ, thì anh nói là “Anh chỉ nói giỡn với em thôi, chứ đó là bạn anh, bạn anh có bồ & sắp cưới rồi chứ ko phải người yêu cũ, anh chỉ nói giỡn mà em tưởng thiệt, sợ quá, lần sau ko nói giỡn với em nữa” :Thinking:. Tuy nhiên dù anh có nói thật hay ko thì em vẫn nghi ngờ & lo sợ "lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén". Anh lại nói với em là "Anh chỉ hợp tác làm ăn, cả 2 cùng có lợi, có gì đâu mà em suy nghĩ đi đâu vậy. Em không biết có phải mình ghen tuông quá ko nhưng em vẫn nhất định ko đồng ý, em hỏi người yêu cũ của anh tên gì thì anh nói với em 1 cái tên, mà đến bây giờ em phát hiện ra là người yêu cũ của anh ko phải tên đó, anh đã nói dối em. :Sad::Sad::Sad:


Có lần em thấy trong danh sách nick yahoo của anh thì nick của em anh để trong group “Bạn ĐH”, còn nick của người con gái đó anh lại đổi tên trong danh sách của mình là xxx. Khi thấy như vậy thì em thật sự rất sốc nhưng lúc sau bình tĩnh lại em lại nuôi hy vọng có thể là do hồi xưa lúc yêu người đó anh đổi tên nick như vậy & đến bgiờ thì anh quên đổi lại tên. :RollingEy:


Hồi xưa lúc mới yêu nhau anh đặt password Laptop & password mail của anh là ghép tên anh + tên em lại. Nhưng sau đó cách đây 1 năm anh bị mất Laptop & sau khi mua Laptop mới thì tất cả password Laptop & password mail anh đổi thành tên anh + tên khác nữa, em có hỏi tên đó có nghĩa gì thì anh cười nói là “pháp danh của anh thôi”. Nhưng đến bây giờ từ khi em biết tên người yêu cũ của anh thì em mới biết password đó là anh ghép tên anh & tên người yêu cũ :Sad:. Em rất buồn & ko hiểu anh nghĩ gì khi làm như vậy, em bắt đầu cảm thấy mất tin tưởng nơi anh & em ko tin lời anh nói nữa. Sau những lần tranh cãi thì cuối cùng anh vẫn hợp tác mở cty với con đó :Surprise:, em đành ngậm ngùi im lặng & ko muốn hỏi han gì đến cty của anh nữa :Crying:.


Hồi mới yêu nhau em nói với anh là nhà em đạo Chúa, muốn cưới em thì phải theo đạo, anh đồng ý rất vui vẻ & thậm chí khi em rủ đi nhà thờ anh còn đi với em. Những lúc bận việc anh còn nhắc nhở em nhớ đi lễ. Nhưng bây giờ sau 3 năm thì anh lại nói là anh ko thể theo đạo được, vì nhà anh phải thờ bàn thờ ông bà tổ tiên (anh theo đạo Cao đài), nên nếu em chịu cưới thì đạo ai nấy giữ & con cái sau này 1 đứa theo đạo cha, 1 đứa theo đạo mẹ :Sick:. Lúc đầu em ko đồng ý & đòi chia tay, nhưng lúc sau xa anh em ko chịu nổi & em đã chấp nhận đạo ai nấy giữ :Sad:, nhưng mà em muốn con cái được theo đạo Chúa (vì em ko muốn trong 1 gia đình mà con cái đứa thì theo đạo cha, đứa theo đạo mẹ thì em thấy nó phân biệt đối xử sao đó). Sau những lần giận hờn thì cuối cùng người yêu em nói là sẽ về nhà xin phép bố mẹ. Em hỏi anh sẽ hỏi trong bao lâu thì anh nói là phải xin nhiều lần chứ ko phải 1 lần & ko biết có xin được hay ko nữa), nhưng mà em chấp nhận đợi vì em yêu anh nhiều (nhưng trong thâm tâm em vẫn ko muốn sau này mình phải khổ) (là con gái ai mà ko muốn như vậy?).


Sau đó vài tháng thì anh về quê chơi, lúc anh về thì em luôn nhắn tin nhắc anh hỏi chuyện bố mẹ, anh ko trả lời tn của em. Vì vậy em gọi điện thoại cho anh, anh nói với em là anh hỏi rồi, em hỏi kết quả sao thì anh nói “Để khi nào lên rồi nói”. Đến khi anh lên Thành phố em hỏi là anh hỏi bố mẹ sao rồi thì anh nói là “Hỏi rồi, nhưng mà chưa được”, em rất nóng lòng muốn biết nên mới hỏi là “Bố mẹ anh nói sao, kể cho em nghe đi” thì anh nạt em và nói là “Anh ko thích người khác bắt anh phải kể chi tiết như vậy” :Sick:. Vậy là em làm mặt giận, ko thèm nói chuyện, nhưng anh vẫn ko thèm để ý đến vẻ mặt của em & vẫn coi như ko có gì xảy ra hết. :Sad:


Chuyện đó chưa giải quyết xong thì em lại bị họ hàng em phản đối & khuyên em nên chia tay anh để tìm người nào cùng đạo mà lấy (họ hàng em rất sùng đạo). Bố em thì mất lâu rồi, còn mẹ em thì mất cách đây 2 năm, vì vậy họ hàng em cũng chỉ khuyên em thôi, chứ việc quyết định như thế nào đương nhiên là ở em. Nhưng 1 số người trong họ hàng em nói nếu em mà lấy người yêu của em (mà đạo ai nấy giữ) thì họ hàng em sẽ ko thèm đi ăn đám cưới của em. Em buồn lắm và nói chuyện này cho người yêu em nghe thì anh ấy nói với em là "Ngta chỉ hù em thôi chứ làm sao mà ko đi đám cưới em được". :Thinking:


Sau đó thì họ hàng em lại nói với em thật ra chuyện đạo cũng ko phải là vấn đế quan trọng, nếu thật sự yêu em thì người yêu em phải đấu tranh vì tình yêu chứ ko phải lúc đầu đồng ý theo đạo còn bgiờ lại nghe lời gia đình mà thay đổi như vậy. Mặt khác, quan trọng là họ thấy em & người yêu em ko hợp nhau, luôn luôn cãi vã & bất đồng quan điểm, ko có sự tôn trọng với nhau, vì vậy nếu có lấy nhau cũng ko hạnh phúc. Như em đã nói tính của em rất là bướng & chỉ thích người khác chiều chuộng mình, còn anh thì rất gia trưởng & cộc tính. Vì vậy chúng em luôn bất đồng quan điểm khi làm chung bất cứ chuyện gì, mỗi lần như vậy mặc dù em ko đồng ý, nhưng sau khi thuyết phục ko được thì anh vẫn làm theo ý của mình, em cảm thấy bị tổn thương & cảm thấy anh ko tôn trọng mình khi tự ý quyết định như vậy. Nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm nên mặc dù nói chia tay nhưng trong lòng em ko chịu được :Crying:. Mỗi lần giận nhau như vậy thì cả 2 đều im lặng, sau đó vài ngày thì anh lại nói chuyện bình thường lại với em như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, còn em thì sau bao ngày xa cách thì em đã quên hết mọi thứ & bình thường lại với anh :Sigh:. Vì vậy mọi mâu thuẫn giữa tụi em ko bao giờ được giải quyết và càng ngày mâu thuẫn càng nhiều. Có nhiều lúc bức xúc quá em nói là em muốn gặp anh để nói chuyện (em muốn nói rõ ra để cả 2 hiểu nhau hơn), nhưng anh ấy nói với em là “Em cần thời gian bao lâu để nói?” Em nói là ko nhiều, anh nói là “Bây giờ anh bận lắm, ko có thời gian”, lúc nào anh cũng đưa công việc ra để né tránh. Sau đó vài lần nữa em có nhắc lại chuyện em muốn gặp anh để nói chuyện rõ ràng thì anh luôn nói là “vẫn còn bận lắm, ko có thời gian”, em cảm thấy rất tức nhưng ko làm gì được. :Worried:


Thời gian mới yêu lúc nào anh cũng chở em đi chơi, nhưng dạo gần đây đi làm về ngày nào anh cũng qua nhà chở em đi ăn (vì em quy định như vậy), nhưng chỉ đi ăn rồi về sớm. Em nói anh chở em đi vòng vòng chơi nữa thì anh nói còn nhiều việc phải làm ở nhà. Em trách thì anh nói “Anh bây giờ phải làm nhiều việc, ko có rảnh rỗi như hồi xưa chỉ toàn ăn rồi học”. Ngày bình thường ko đi chơi thì em ko nói, nhưng cuối tuần anh cũng ko chở em đi chơi. Ngày nào cũng đi ăn rồi về, em càng ngày càng cảm thấy thất vọng. :Sad:


Cuối cùng, em nói em cảm thấy quá mệt mỏi, em muốn chấm dứt ở đây. Anh tưởng em có người khác nên nói là “Em muốn chấm dứt thì tùy em. Chúc em hạnh phúc”. Sau đó vài hôm thì anh vẫn chat hỏi thăm em nhưng em ko trả lời. Vậy là anh im lặng luôn. :Sad:


Trong thời gian ko gặp anh thì em suy nghĩ về bản thân mình, em thấy mình cũng có lỗi nhiều, em ít quan tâm & ít khi nào em bộc lộ cảm xúc của mình ra cho anh biết. Lúc mới yêu anh còn chiều chuộng em, nhưng đến bgiờ thì em nói bất cứ điều gì anh cũng đều cãi lại.


Đến nay đã 3 tuần rồi anh vẫn ko liên lạc với em nữa. Đến tối hqua thì anh gọi dt cho em, lúc đó em đang rất buồn và đang đi uống café với nhỏ bạn, em nói với anh là “em đang đi uống café”, anh tưởng em đi uống café với con trai nên nói là “anh tưởng em cũng như anh là đang ở nhà để nghĩ về 1 cái gì đó chứ? Nếu như em đã & đang có được niềm vui thì chúc mừng em”. Sau đó em trả lời lại 1 vài câu thì anh kêu em về sớm & em ko trả lời anh nữa. Đến hnay thì anh im lặng luôn, em cảm thấy rất buồn các chị ah. Ngoài mặt thì em nói chia tay vì em sợ sau này sống như vậy ko hạnh phúc, nhưng trong lòng em yêu anh nhiều lắm. Em nghĩ nếu yêu em thật lòng thì anh phải tìm cách liên lạc với em & qua nhà em để nói chuyện chứ sao lại im lặng như vậy :Sad:. Ngày nào em cũng khóc, em sắp bị stress rồi, các chị cho em lời khuyên nhé.


Cảm ơn các chị nhiều, chúc các chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe & hạnh phúc, chứ đừng như em…..:Crying: