Em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu bg, đại loại là thế này... e và ny e yêu nhau cũng đc gần 1 năm ạ, hè này ny e về VN chơi với gđ, còn e thì ở lại, bình thường bọn e vẫn hay liên lạc qua đt, ko hiểu sao cách đây hơn 1 tuần, hắn ta lại tránh mặt, cố tình ko nghe đt của e, dù e có gọi bao nhiều lần, nhắn tin các kiểu mà hắn cứ làm ngơ, ko trả lời bất cứ cái j, từ đt, nhắn tin, yh, fb, trc đấy bọn e cũng vẫn bt, ko có chuyện j to tát hay kiểu giận dỗi nhau j cả, e cũng ko hiểu sao hắn lại làm thế, mấy hôm đầu ko gọi đc, e lo hắn bị làm sao, tai nạn hay cái j đấy kiểu thế mà ko liên lạc đc, những mấy hôm sau, hắn còn ngang nhiên vào fb xóa tên hắn trong relationship đi ah, và còn đổi pass fb, làm e ko vào đc, và hắn để e ko nhìn thấy cái relationship của hắn (nhỡ đâu hắn lại có j với e nào khác)... e bực lắm, thế rồi hàng ngày kiên nhẫn nhắn tin gọi điện cho hắn, mà hắn vẫn chẳng nhắn lại... mấy hôm trc là ngày hắn sang đây theo dự định, mà bỗng nhiên có vấn đề về giấy tờ nên phải sang tháng 9 mới sang đây đc, e ko biết hắn định tránh e đên bao h nữa, e gửi tin nhắn trên fb mà hắn cứ làm ngơ đi ấy, chẳng thèm trả lời, mặc dù thỉnh thoảng vẫn onl fb bình thường... bh e cũng ko hiểu ny e đang nghĩ j trong đầu nữa mà lại hành động như vậy... đàn ông con trai có bao h làm thế này? nếu có ai biết làm ơn giải thích cho e hiểu? hăn muốn j ở e? chia tay à? hay chỉ là giận dỗi, ko muốn liên lạc, hay vì cáii j khác nữa....... >"<


người yêu có mà như ko thế này...... để làm cái j đây? :(