Chả là thế này.


Em ở HN, quen 1 chàng kém em vài tuổi, ở Vũng Tàu qua mạng. Ban đầu chỉ hỏi han vu vơ rồi dần dần đồng cảm chia sẻ cả những bí mật nhỏ nhất. Rồi chàng cũng ngỏ lời yêu em. Tình yêu qua mạng em cũng chẳng tin mấy đâu, chỉ là nhận lời để đó.


Ngặt nỗi lúc quen chàng em cũng trả vờ rằng em một mình, sau nhìu đổ vỡ e chưa yêu ai nên chàng mới ngỏ lời yêu em. Haizzzz, chả ai kiểm chứng đc ai nên em kệ. He he. Nhưng thực ra e ở ngoài này còn có 2 bồ trẻ với 1 bồ già ở SG thi thoảng bay ra chơi nè.


Nhưng chàng có vẻ càng ngày càng yêu em, kiểm soát em từng chút một, rùi ghen tuông khi mỗi khi có bạn nam nào vào fb em.


Nói chung tình yêu xa xôi cũng thú vị, e cũng thấy dần dần yêu chàng, cảm nhận được độ chân thành của chàng.


Rồi có chuyện xảy ra, khoảng 1 tháng trước, 1 bồ trẻ của e ở đây do làm ăn vướng mắc nên đi trốn nợ 1 time, kéo e đi theo cho vui, haizzzz. Và dĩ nhiên khoảng time này em cứ fải dính chặt lấy chàng bồ này, xao lãng chàng Vũng Tàu kia, time chát và quan tâm chàng ít hơn, lúc nào cũng bận bịu.


Chàng Vũng Tàu thì cũng gặp chuyện tương tự, đột nhiên công việc bị nghi ngờ này nọ, rồi gia đình lục đục, ko ai quan tâm chàng hết. Lúc này chàng ở tâm trạng cô đơn, luôn mong ngóng em ol để nói chuyện, để chia sẻ nhưng e lại bận bịu đi chơi quá, ko chia sẻ quan tâm hết. Chàng thấy hụt hẫng, ko bít e bận chuyện gì nhưng cũng sinh tâm trạng chán chường, hơi oán trách em.


Lúc trước, ở ngoài đó em có 1 vài cô bạn có gt sơ qua cho chàng gặp, định là nếu chàng có việc gì đau ốm hay nguy cấp gì, họ bít nhau rùi thì e có thể nhờ quan tâm chàng giúp. Ai dè gặp rùi có 1 đứa thích chàng rùi có ý quyến rũ chàng. Haizzzzz. Họ lén lút gặp nhau lúc nào e cũng chẳng bít. Phải tội e hơi nhạy cảm nên đoán đc, có hỏi chàng mấy lần nhưng chàng khẳng định ko có chuyện j jữa họ nên e cũng an tâm.


Giờ thì, vì time vừa rùi, trong lúc e mải đi chơi với bồ ngoài này thì trong đó, 1 lần quá buồn chán chàng Vũng Tàu đã gặp cô bạn đó, rùi đại khái có xảy ra đến chuyện xxx. Được 1 vài lần thì cô bạn e nói yêu chàng đó, khóc lóc này kia. Dù sao thì trong những lúc gặp cô nàng đó chàng cũng luôn nt cho e, nói đi với cô đó mà chỉ nghĩ tới em (vì lúc đó nt liên tục qua lại nên e chưa biết là họ ngủ với nhau ) nên bây giờ khi fát hiện mọi chuyện e cũng đỡ ấm ức


Và vấn đề chính là họ giấu em cho đến nay, giờ khi đã hết bận rộn với anh bồ trẻ ngoài này, e mới có time để tâm tới chàng Vũng Tàu. Và fát hiện ra những thay đổi từ chàng, và sau nhiều lần dồn ép chàng, chàng cũng đã nói ra sự thật về mối quan hệ kia. Chàng cũng nói thẳng rằng chàng đến với cô bạn em chỉ để lấp chỗ trống, rằng ko có tình cảm j nhiều, chàng thật lòng yêu em và ko muốn mât em. Đại khái như là mỡ cứ dâng đến miệng mèo vậy, chẳng dại ko ăn, điểm này thì e cũng đồng tình.


Nhưng mà e vẫn tức lắm, như thế vẫn là dối trá và fản bội em mà.


Haizzzzzz! Mấy ngày nay em ấm ức lắm. Con nhỏ kia thì cứ nhâng nhâng dối trá giả lả như ko có chuyện gì xảy ra vậy.


Mọi người bảo em xử lý 2 con ng này ra sao giờ???????