Câu chuyện của em thật sự buồn, thật sự đau khổ và mệt mỏi. Em không theo đạo Thiên chúa giáo nhưng em không hoàn toàn không tin. Bản thân em chỉ tin vào những huyền nhiệm do chính bản thân mình tạo ra, nghĩa là chỉ cần mình tin thì mọi thứ có thể trở thành hiện thực. Nhưng gần đây em đau khổ, bế tắc đến mức không thể đứng lên được, em luôn bị giằng co giữa việc từ bỏ hay tiếp tục nhưng sự tiếp tục là vô vọng.


Em đã yêu một người không nên yêu, yêu đúng một người đã trải qua quá nhiều đổ vỡ trong quá khứ. Cứ tưởng sẽ bù đắp để cùng nhau hạnh phúc nên em và cô ấy chuyển đến sống chung để chăm sóc cho nhau, cô ấy theo đạo nên rất tin ở chúa. Được gia đình giới thiệu quen một người cùng đạo, nói chuyện điện thoại và chát mail, sau đó họ gặp nhau. Tâm sự và anh ta khẳng định yêu và sẽ cưới cô ấy làm vợ, cô ấy đã tin và yêu chỉ 1 tháng. Tin ở quyết định của mình và tìm đến Cha Diệp ở Cà Mau để cầu xin tốt lành, họ đã chọn nhau. Em yêu nhưng không thể làm được gì, em quá yêu nên mất hết sự dũng cảm để mà dứt khoát.


Các anh chị có thể cho em một lời khuyên chân thành nhất để em có thể vượt qua được không?