Chào các chị, em có chuyện muốn xem người ngoài phân bua chuyện của bọn em xem nó như nào, chứ em rối quá


Chuyện là em có quen 1 anh qua giới thiệu, nhận lời yêu anh được mấy tháng rồi, anh nói chung cũng quan tâm đến em, tính tình cũng hiền, ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Anh khá là quan tâm đến em, em thì lại tính hơi trẻ con và cố chấp, nhưng 2 đứa chưa có biến cố gì lớn, tính đến ngày hôm nay.


Đầu đuôi của biến cố này là như này: Bình thường anh hay nhắn tin gọi điện hỏi thăm em này kia lắm, nhưng thi thoảng hay vô tâm làm em tổn thương, em đã nói mấy lần với anh là em ko thích như vậy. Nhưng cách đây 3 hôm anh lo chơi game với bạn hay gì đó mà ko thèm gọi điện hay nhắn tin cho em vào buổi tối, rồi viện lý do này kia, em bực lắm nên giận không nói gì, ngày hôm sau anh có xin lỗi nhưng em vẫn không thèm nói chuyện, em cố tình làm thế cho lần sau anh biết mà điều chỉnh.


Sau đó anh có gọi điện nhưng em nói vài câu rồi tắt máy, nhắn tin thì em làm lơ ko trả lời, em định làm nũng khoảng 1 vài ngày cho anh chừa, vì em biết tính anh sợ em làm lơ lắm, khoảng ngày 2 ngày anh cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm như mọi khi, nhưng em vẫn không hồi âm, định bụng khoảng 3 ngày thì mới chấp nhận lời xin lỗi đó :(.


Nhưng đến ngày thứ 3 thì anh đột nhiên im bặt, ko thèm nhắn tin hay gọi điện gì cả, em cũng ghét chẳng cần, để vậy xem sao, hay là hắn định chơi trò bắt thả với em.


Nhưng hôm hay, sau khoảng 4 ngày, anh nhắn lại tin cho em, 1 tin nhắn rất dài với nội dụng đại loại là : Anh ấy nói anh ấy cần 1 sự tôn trọng nhỏ nhất đối với anh ấy, điều này em không có, rồi nói là anh không muốn tiếp tục nữa và chấm dứt ở đây. Thật sự thì đọc em cũng khá bất ngờ, và có vẻ anh nói là thật chứ ko như mọi lần :(. Em không nghĩ mọi chuyện lại có vẻ nghiêm trọng đến vậy, sao anh lại có thể nghĩ dứt bỏ dễ dàng chuyện tình cảm đến thế? Em có nhắn lại hỏi là anh đùa hay thật nhưng hơn 1 tiếng ko thấy anh trả lời, em mới gọi điện thì anh không bốc máy.


Em nghĩ em chỉ làm thế để cho anh biết là em yêu anh ấy, để cho anh biết mà sửa cái tính nết kiểu đó, vậy mà chỉ 1 lý do đơn giản mà anh vứt bỏ tình cảm 2 đứa thì liệu anh có quá nhỏ nhen lắm không? Theo các chị thì có nên tiếp tục mối quan hệ với 1 người kiểu này hay không, vì chuyện người yêu dỗi là rất bình thường mà anh làm thấy ghê, như đàn bà. Em cũng biết là em hơi quá đáng, nhưng con gái thì điều đó là bình thường phải không các chị :(


Giờ em cũng đang suy nghĩ đắn đó, chưa biết làm sao với mối quan hệ kiểu này nữa...