Chào mọi người.


Năm nay em 27tuổi, em và anh ấy quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi. Thật sự thì em và anh 1 tuần gặp nhau cũng ko nhiều, khoảng 2 lần nhưng em thấy vậy cũng đủ rồi. Nhưng có 1 điều là anh ấy rất hay tránh động chạm đến em. Em nói thật là em và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhiều khi em cũng bóng gió là sao tụi mình chưa có gì lãng mạn hơn, hay anh thấy em ko quyến rũ...thì anh lảng tránh qua chuyện khác, cũng nói là anh muuốn giữ gìn cho em. Nhưng đặt trường hợp các chị thì sao, chứ em thấy thường mà con gái chủ động như vậy là con trai nó nhảy bổ vào rồi chứ đúng ko? Rồi em cũng không nghi ngờ gì đâu, đi chơi cũng chỉ khoác vai hay nắm tay, rồi có hôn cũng rất hời hợt. Em nghĩ chắc ông này kiểu ngố ngố nên mới vậy thôi. Sau này dễ quản càng tốt thôi.


Sau thì có 1 lần qua nhà ổng chơi, em tình cờ mượn lap để xem film. Ông cũng ko muốn cho em dùng vì nói máy tính để làm việc. Quá hợp lý luôn, nhưng em năn nỉ 1 hồi cũng cho xem. Thì lúc đang xem cái imess của ổng có 1 anh bạn nhắn tin, em cũng nhấn nút tắt thôi đang xem dở chừng mà. Ôi, đm thế nào lúc sau em đọc được "Tối qua ôm em ngủ nha". Hai thằng trai mà nhắn tin còn tình hơn cả em.


Em gặng hỏi thì ổng nói thằng này nó giỡn, em cũng làm ầm ĩ lên giỡn kiểu tởm lợn thế à. Xong về em vào fb cái thằng đó xem thế nào, thì mẹ ơi trong friendlist của nó đa số là con trai cũng kiểu 3D không ý nhìn ớn kinh. Giờ em ko biết làm sao luôn ạ? Qúa rõ rồi đúng ko mọi người. Em rối lắm luôn ạ, thật cuộc đời này cũng có ngày em gặp phải điều đó sao...