Thật sự em đang rối lắm không biết phải xoay xở như thế nào cho hợp lý cả.
Chuyện là bây giờ em đang là sv năm 3 rồi, vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cả, thì dạo gần đây em cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người khác giới, mà người đó lại là Giảng viên của em. Cô ấy tầm khoảng 27t trở lên, trông rất dễ thương và nhiệt tình, mỗi khi vào tiết của cô, cô luôn dành sự quan tâm đến với em, cụ thể như luôn nhìn em mà còn cười nữa chứ, đôi lúc em bắt gặp cô nhìn trộm em, đôi mắt to tròn nhìn em không ngớt, em thì tính khá nhút nhát nên hay cố tình lảng tránh ánh nhìn ấy của cô, nhưng càng lảng tránh bao
nhiều thì cô càng tiến gần hơn với em. Em không hề hoan tưởng bỡi lẽ có đứa bạn thân hay hỏi em " Bộ cô thjk mày hay sao mà tao thấy cổ nhìn mày hoài vậy?". Em rất lúng túng, và thật sự cũng rất mến cô, em không mong muốn rằng sẽ có một thứ tình cảm gì đó như là tình yêu, em chỉ muốn mình cảm thấy thật tự nhiên và vui vẻ trong mỗi tiết dạy của cô, vì đôi khi muốn trao đổi bài tập với cô, em đều cảm thấy như có 1 khoảng cách gì ay mà em không dám vượt qua( chắc do bản tính nhát gái của em nên ảnh hưởng phần nào ^^)
Thế nên em đang cần những lời tư vấn từ các anh chị để có cách ứng xử tốt với tình cảm cô dành cho em, bỡi lẽ em luôn cố tỏ ra vô cảm,phớt lờ cô, điều đó khiến em cảm thấy mình thật tệ và hối tiếc với những hành động ấy. Em mong mình mạnh mẽ hơn để có thể làm những điều mà mình thích. Em xin cảm ơn anh chị đã xem qua!