Anh à! Tình yêu của mình đã chấm dứt phải không? Anh không còn lặng lẽ đi bên em nữa, anh không còn là chỗ dựa cho em nữa.


Tình yêu của em và anh quá ngắn phải không? Ngắn đến nỗi mà anh không còn nhớ tới em nữa. Giờ đây, anh đã hạnh phúc với tình yêu mới, anh có nghĩ tới em chút nào không? Anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Chắc là không rồi, đối với anh, em chỉ là một người xa lạ. Vẫn giọng nói ấy, nhưng lạnh lùng băng giá.


Giá như anh nói lời chia tay sớm hơn, thì em đã chẳng đau khổ vậy. Giờ đây, khi phát hiện ra sự thật, trái tim em như muốn vỡ tan, cảm giác trống rỗng. Giờ thì còn làm đc gì nữa chứ.


E sẽ bước ra khỏi đời anh một cách âm thầm lặng lẽ. E sẽ không đứng từ xa dõi nhìn anh nữa. E sẽ một mình bước trên những kỷ niệm. Rồi sẽ quên hình bóng của anh. Một người không xứng đáng với tình yêu của em.


Chào anh. Chúc anh hạnh phúc với tình yêu tiếp theo.