Thú thực với các mẹ là em ít khi vào WTT, không phải vì không thích ( em thích lắm chứ, nhất là vào xem các mẹ tư vấn mua quần áo, trị mụn với cả chuyện tình cảm) mà thôi em cũng ko dài dòng nữa;);)


Em là SV năm cuối, em đang vừa học vừa đi làm thêm lấy chút kinh nghiệm. Công việc không mệt nhọc nhưng rất đau đầu vì em phải tiếp xúc với khách hàng nhiều, nghe họ chửi cũng nhiều 8-|còn việc học thì khá là vât vả, vì năm cuối rồi mà.


Em yêu 1 người hơn em 3 tuổi. Người ấy đã đi làm đc 2 năm. Thật may mắn vì chúng em đc ở gần nhau:Embarrassment:.Chúng em yêu nhau từ hồi em học năm nhất, vậy cũng là hơn 2 năm rồi. Em biết là cái khoảng thời gian hơn 2 năm không là gì cả, nhưng với em cũng là khá dài bởi em chứng kiến rất nhiều sự đổi thay cả ở em, người ấy và tình cảm giữa 2 đứa.:-S


Trước đây khi yêu nhau, bọn em hay đi đây đi đó, có khi đơn giản chỉ là rủ nhau ra hồ Tây hóng gió mà không cần phải cafe hay hàng quán sang trọng gì cả. Em yêu nhưng chưa bao giờ đòi hỏi người ấy phải làm gì hay mua gì, tặng gì đó cho mình cả. Cả 2 đứa em đều trân trọng tình cảm, cố gắng vun đắp và sống vì nhau....


nhưng mọi chuyện theo thời gian cũng thay đổi nhiều. dạo gần đây người ấy quá bận rộn với dự định riêng và nhưng kế hoạch riêng mà em hầu như không đc biết gì cả. Có hôm người ấy làm việc trên máy tính tới 1 2h sáng mà hôm sau vẫn đến cty làm bình thường. Em không dám can ngăn hay trách móc gì cả, dù người ấy không hề dành cho em một chút thời gian nào hết....


Em đã đăng lên FB của mình 1 status: Nếu buồn, hãy cứ khóc, chứ đừng nói với anh.... mà người đó không để ý hay làm ngơ coi như không biết nữa.


Gần đây GĐ người ấy cũng có chuyện không vui. em biết vậy nên cố gắng không làm người ấy phải lo lắng cho mình...


Nhưng thực sự là, các mẹ ơi, em mệt mỏi lắm rồi..... Dù sao em cũng chỉ là 1 cô SV, vẫn ham chơi và thích 1 c/s sôi động lắm. Em muốn đc ở bên người yêu mình,muốn đc người ấy quan tâm, lo lắng và yêu thương...Em là đứa ham chơi, thich được đi đây đi đó nhiều. Nhưng người ấy không còn thiết tha chuyện cùng em ra ngoài mà chỉ chăm chú vào chiếc laptop cho tới khuya muộn....


Em muốn mình yêu và đc yêu giống như bạn bè em.... Em tự nhủ mình ko đc đòi hỏi gì cả, vì mình không làm đc gì nhiều cho người ấy, và người ấy cũng phải chịu nhiều áp lực công việc rồi. Em răn mình là vậy, nhưng vẫn buồn :(( Có hôm em không sao ngủ đc, nước mắt cứ rơi hoài. Cái cảm giác này chắc ko phải ai cũng hiểu đc...


Thực sự em muốn xa người ấy một thời gian để suy nghĩ, nhưng như thế em lại sợ làm người ấy buồn và lo lắng, rồi lại ảnh hưởng tới công việc nữa. Nên không dám làm gì cả, dù thật sự em muốn phải làm một cái gì đó để thay đổi hiện tại....


Em không biết có mẹ nào hiểu em không nhỉ. Chắc các mẹ nghĩ rằng em ích kỉ lắm, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Ok em ko có ý kiến gì cả;)


Em viết ra tâm sự của mình dù sao cũng coi như là một các giải tỏa tâm lý trong lúc em thực sự bế tắc vì tình yêu này.... Các mẹ đừng mắng em nhé:-$