Thật sự bây giờ tâm trạng em đang rối bời, nếu nói có gì không phải mong các chị bỏ qua. Em cám ơn các chị đã đọc và chia sẻ. Mong các chị cho em lời khuyên.


Anh ấy, là một play boy. Anh sống hết mình và cũng chơi hết mình. Cứ vài tháng anh lại có người yêu mới. Anh rất đẹp trai, lại biết ăn nói, nên con gái cứ theo hàng đàn. không những vậy, có những cô gái sẵn sàng làm người tình của anh. Em đã từng khinh bỉ những cô gái như vậy. Nhưng cuối cùng chính em cũng đã trở thành như thế. Anh không bắt em. Là em tự nguyện. Được anh ôm trong tay, em rất hạnh phúc. Nhưng anh nói, yêu anh sẽ khổ. Em cũng biết, em biết anh thế nào chứ. Chỉ cần anh nói, vài ba cô gái sẽ sẵn sàng ngả vào vòng tay anh. Em thậm chí còn không xinh đẹp bằng các cô ấy. Em chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của em và anh ấy lại trở thành như thế này.


Em có người yêu rồi, các chị ạ. Em và người yêu ấy yêu nhau cũng được 3 năm. Nhưng gần đây, do 1 số chuyện xích mích, và cũng vì anh ấy đi làm nhiều, không gặp nhau mấy... nên có lẽ tình cảm cũng không còn nguyên vẹn. Anh ấy còn yêu em rất nhiều, em cũng biết. Nhưng em không biết tình cảm với người yêu bây giờ còn lại bao nhiêu. Người yêu em xác định sẽ lấy em, chỉ chờ em ra trường, đi làm. Nhưng em thì không muốn như thế. Em cũng chưa xác định gì cả.


Anh ấy, em biết anh ấy chỉ yêu em trên giường. Nhưng em vẫn cứ lao đầu vào. Anh ấy bảo, anh chưa xác định cái gì. Anh còn trẻ nên chỉ muốn chơi thôi. Thật sự, em cũng không dám mơ tới được anh yêu hay gì đó đại loại vậy. Em, cũng không dám yêu anh. Vì anh rất đào hoa. Kể cả khi có người yêu hay không, trong tay anh vẫn có sẵn một vài cô "tình nhân" như em. Anh gọi đó là chơi bời, chơi cho hết tuổi trẻ. Nằm cạnh anh, nghe anh kể về những cô gái khác mà em chỉ muốn khóc. Em chưa bao giờ hạ thấp tự trọng của bản thân đến mức này. Biết anh như vậy, nhưng em vẫn chấp nhận làm tình nhân của anh như thế. Không có ai biết cả. Lúc bình thường gặp nhau em và anh ấy vẫn mày tao, chửi nhau ầm ĩ (anh ấy với em bằng tuổi, là bạn cấp 3. Chúng em mới gặp lại nhau cách đây 4 tháng) . Không ai biết hay nhận ra quan hệ giữa anh và em. Anh ấy chỉ yêu thương em, khi ở trên giường. Chính em cũng biết, chỉ có ở trên giường em mới được anh yêu thương. Về nhà chat với nhau lại mày tao, chửi nhau như thường. Em không biết mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu nữa. Hiện tại em chỉ mong anh ấy, không chán em, không vứt bỏ em. Thật sự em thấy thương bản thân mình, nhục nhã nữa. Nhưng em vẫn cứ lao vào. Em mệt mỏi lắm.