dạo trước e có tâm sự với mấy chị về người đàn ông phản bội em. em đã cắt đứt với người ấy được 1 thời gian để người ấy đi quen một người con gái khác. Nghĩ là đã an lành thì một hôm anh đến với em nói nhớ em và mún quay lại với em. Còn yêu nên em cũng ngậm ngùi cho a về sống chung với em. Mới đây em phát hiện có thai thì anh bảo phá bỏ đi nhưng bác sĩ bảo e phá lần này sẽ có thể vô sinh. Em đã không phá mà về nói với anh ấy rằng em sẽ không có con nữa nhưng anh ấy bảo kệ mẹ em và đánh em đến sưng cả mặt mà bảo mày không phá tao đánh cho mày sảy thai thì thôi. Bây h em sợ lắm, sợ anh ấy mỗi ngày sau khi đi với bạn về sẽ đánh em. Em phải làm sao hả mấy chị??? Em phải làm sao với đứa trẻ trong bụng em đây???