Em và hắn quen nhau dc 2 năm , có cùng sở thích là rất ham xem đá bóng . Từ WC , đến Euro , C1 và nhiều nhất là giải ngoại hạng Anh .


Tụi em thường cá độ cho vui : khi thì chầu ăn sáng , ăn trưa , ăn tối . Đôi khi cũng chỉ là chầu cafe , ly chè , nước mía ... thậm chí có hôm chỉ các độ đi zòng zòng qua các góc phố .


Tình hình là từ tháng 4 đến h , hắn thua em từ cúp C1 , giải ngoại hạng Anh và đến tận WC vừa rùi , sơ sơ khoảng chục độ . Ấy thế mà hắn làm lơ hết . Đầu tiên là các trận đá cứ dồn dập , hắn bảo xong trận này là ta tính luôn , chung luôn , xong rùi hắn lại thua , huhu


Bây chừ chuẩn bị bước vào mùa giải mới , nếu em mà ko cá độ được thì em cũng hok có hứng xem , mà cá với hắn thì lại xí bùm bum chục độ vừa rùi sao ???


Những lần trước em gom chục độ mà hắn ko chung , em tính sơ sơ 100k/ độ . Em bảo nếu hắn ko chung thì hắn cứ đưa xiền cho em tự giải quyết , thế mà hắn bảo em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền .........?????????? rùi hắn giận ........


Em biết làm sao với hắn bi h ?????