Em phải làm sao ? Một bên là chồng sắp cưới , một bên là người yêu em ?
Quen a từ lúc 16 tuổi, anh đã 26. Lúc đó với sự hồn nhiên, ngây thơ, e chỉ xem a như người a cả. A cũng thể hiện vai trò như một người a, quan tâm, chăm sóc em, nhắc nhở e việc học hành ............Buồn vui, bất kể chuyện gì e và a cũng tâm sự với nhau, nhà a ra sao, công việc a thế nào, người yêu từ thưở đi học của a bỏ anh đi lấy chồng............
Bây giờ e đã 22 còn a đã 32 . Với e, a vẫn là 1 người a..........Cứ như vậy trong 6 năm, e đâu biết được a đã thầm yêu e từ lúc nào............ Đối với a, e vẫn vô tư, vẫn trong sáng.........Và vẫn thường xuyên giới thiệu người yêu của e cho a biết. Tháng 12 năm nay e lên xe hoa, a mới chịu nói sự thật này với e. A làm e khó xử quá.
Cho đến hôm nay, a vẫn luôn quan tâm, chăm sóc e............A càng quan tâm, lo lắng cho e, là mỗi đêm e điều mất ngủ, mỗi đêm luôn nghĩ về a, e không biết quyết định lấy chồng của e đúng hay sai.................Từ hôm e biết được sự thật,e rất khó xử khi gặp a. Nhưng trong thâm tâm e thì mỗi ngày lại mong được gặp a nhiều hơn. E thấy mình có lỗi với a lắm, tại sao e lại vô tâm quá................Sao không nhận ra tình cảm a dành cho e từ đâu không đơn thuần là tình cảm a e ?
Còn 34 ngày nữa là e lên xe hoa về làm dâu nhà người khác. E chỉ biết đếm ngược thời gian và mong nó trôi qua thật chậm để e được ở bên a những ngày cuối......
Em hỏi a : Sao a không lấy vợ đi, e sắp lấy chồng rồi. E nhớ mãi câu trả lời của a : Người a yêu đã đi lấy chồng rồi. A sẽ không lấy vợ, a sẽ ở vậy đợi e............ Em nghe mà xót xa lắm.
Lúc này e rất bối rối, e không biết phải làm sao hết ?? Em cần lắm những lời khuyên