Lâu lắm bận rộn học hành thi cử, em chẳng lên nghe các chị tâm sự được gì cả .Nhớ cả nhà lắm, em thì không mấy khi gặp phải chuyện khó xử nên ít post bài.Chỉ chủ yếu lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm các chị .


MỚi đầu năm chính xác là mùng 4 tết em đã gặp phải chuyện buồn quá.Em đang hoang mang , ko biết giải quyết sao. xin các anh chị em cho lời khuyên.


Em và bạn trai em yêu nhau đã hơn 4 năm rồi ( từ thời lớp 11 cơ ạ ) nói chung mọi chuyện không sóng gió , tốt đẹp .Em rất tin tưởng bạn trai mình.Cả 2 nhà đều biết chuyện hai đứa và cũng không bị phản đối jì ( chúng em bằng tuổi nhau ).Hôm qua anh ấy xuống nhà em ăn cơm, và vô tình em đọc được những tin nhắn của một người bạn gái khác viết cho anh ta,anh ta nhắn tin qua lại rằng nhớ người đó ...qua cách noí chuyện em biết họ mới quen nhau thôi.Em không làm ầm lên , mà gọi anh ra hỏi.Ban đầu anh ta chối quanh co , rồi cuối cùng phải nhận là hơi có cảm tình với người đó.


Em đã gọi điện , noí chuyện rất nhẹ nhàng với em kia, thì ra em nó làm ở chỗ matxa( kém em 2 tuôi) và quê tận miền Nam.Con bé cũng tin người và nói có cảm tình với người yêu em.Em nói em là người yêu của anh gần 5 năm rồi ,cả họ hàng đều biết chuyện .Em không trách em ý mà trách người yêu mình nói dối cả 2.Em ý có vẻ hiểu và hứa sẽ không gọi điện và nhắn tin cho anh ấy nữa.Vì em ý cũng không chịu được sự lừa lối này .


Về phía con bé em thấy cũng tạm ổn,nhưng người yêu em thì em không biết phải đối mặt và tính sao .Anh ta nói anh ta yêu và thương em thật lòng,đó chỉ là xã giao và sự rung động vài giây của đàn ông.Anh ấy chỉ yêu mình em và xác định lấy em .Anh ấy mong em tha thứ và xin em có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc mình làm .



Em à ! anh đã đọc thư em gửi! Thật buồn đến chừng nào khi anh là người có lỗi ! Muốn gọi và nói với em thật nhiều nhưng anh nghĩ rằng trong lúc này tốt hơn hết, là hãy cho anh có một thời gian nhất định để anh có thể suy nghĩ một cách thấu đáo về những chuyện gì mh đã gây ra! xong anh cũng vẫn muốn nói với em một điều rằng : " Anh ko muốn đánh đổi em với bất cứ ai hết !" chuyện sảy ra cũng là ngoài ý muốn của anh! cũng chỉ là xã giao chứ làm sao có thể so sánh với chuyện của chúng mh đuợc!


Dù em có tha thứ hay ko tha thứ cho anh thì anh vẫn muốn nói với em rằng :" Anh yêu và thương em thật lòng "


Em đang rất bối rối và hoang mang , em không biết nên làm jì nữa.Em đã mất lòng tin vào những lời anh ý nói.Ngày mai bố mẹ anh ý xuống, em chưa biết phải đối mặt ra sao nữa .Các anh các chị đã từng trong hoàn cảnh này , cho em xin những lời khuyên.Có phải đàn ông ai cũng thế không ?yêu một người nhưng vẫn có thể cưa cẩm các cô gái khác