Em phải làm sao khi đến tuổi lấy chồng mà người yêu vẫn chưa muốn cưới!!!
Em năm nay 26 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 27. Người yêu em hơn e 1 tuổi.Bọn em cũng đã có tình yêu 6 năm, cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách để vẫn còn ở bên cạnh nhau. Bọn e ko sống chung nhà ai về nhà nấy thôi ạ cơm nước nhà ai người đấy ăn.1 tuần đi chơi độ 2 buổi.Hiện tại bọn em đều đã có công việc ổn định. 2 đứa đi làm kinh tế vừa đủ. E cũng đến nhà người yêu nhiều lần những dịp lễ tết cũng gọi e lên ăn. Nhưng e chỉ thấy lạ yêu nhau 6 năm thế mà gia đình ny chẳng bao giờ hỏi e thế bao giờ 2 đứa định cưới. Còn các vấn đề khác bình thường đi đâu về hay có cái j cũng hay cho em.Vì yêu nhau lâu nên gia đình e cũng thúc giục chuyện cưới xin. nhưng e thấy nhà người yêu e thì bình chân như vại. Em cũng có nói chuyện thẳng thắn với người yêu e là con gái có thì ko chờ đợi đc nên là về bảo bme xuống nói chuyện với gia đình e.nhưng người yêu em bảo đã nói với bố mẹ rùi bảo là hôm nào sẽ xuống.Nhưng mà hôm nào biết là hôm nào. Cứ mỗi khi em bảo bme xuống nói chuyện thì đều bảo đã nói rồi nhưng mà chẳng thấy tiến triển j cả. E nghĩ chắc người yêu e chưa muốn cưới nhưng cũng chẳng ctay mà cứ dùng dằng ko chịu cưới bỏ thì ko bỏ khiến e rất khó xử vì e là con 1 nên bố mẹ cũng muốn e lập gia đình cho ổn định.e thật sự mong các chị cho e 1 lời khuyên vì e ko biết phải làm sao nữa.rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các chị. Em cảm ơn rất nhiều .^^.