Em phải làm sao khi chồng sắp cưới muốn quản lý kinh tế????
Chào các chị!!!
Em từng tham khảo nhiều câu hỏi tại diễn đàn mình, hum nay em có thắc mắc này băn khoăn quá, mong các mẹ, các chị đi trc có kinh nghiệm tư vấn ạ.
Chắc phải nói dài dòng 1 chút ạ. Số là em quen anh í được hơn 2 năm rồi, giờ đang tính chuyện hôn nhân. Trong khoảng thời gian yêu nhau, em cũng biết tính anh chi tiết, kỹ càng về đồng tiền nhưng tế nhị nên em không nói. Mỗi lần đi dạo, cà phê hay mua sắm, em có ý bảo "để em trả", anh để im luôn. Bữa nào em "mặt lỳ" ra, không thanh toán thì anh cũng thanh toán hết nhưng không hiểu sao e cứ có cảm giác ái ngại. Thực tế em được nhiều người theo đuổi, ai cũng ga lăn về khoản thanh toán, quà cáp lắm nên em có thể đoán là anh ko thoải mái như người khác. Mua đồ gì của em thì anh cũng toàn để em tự trả tiền (lúc theo đuổi + yêu nhau). Trong khi anh là người làm ra kinh tế ạ. Không thiếu tiền. Đồ anh sắm toàn loại xịn, mắc tiền... Đi sắm đồ của anh, chả bao giờ ảnh bảo là em muốn mua gì ko, em cũng tủi thân lắm. Nhưng chắc do duyên số nên giờ tính đến chuyện cưới rồi ạ.
Nói dài dòng giờ mới đến đoạn băn khoăn. Anh trước giờ không tặng quần áo, giày dép... gì đâu, chỉ hay đi ăn uống thui. Từ khi tính chuyện cưới xin,tự dưng vừa rồi anh mua em con laptop đâu cũng mười mấy triệu (nhưng mua lại của người quen nên chắc chưa đến)- làm em bất ngờ vì em đang thích nó. Thời gian sau anh lại mua cho e điện thoại (ko mắc lắm). Em không biết anh có phải là người keo kiệt hay ko hay là người "biết tính toán" như mẹ em nói. Mẹ bảo lấy người như thế ko sợ mang tiền cho gái, rồi bảo vợ con nó thì nó mới thương. hic. Rồi lúc em nói đùa bảo cưới về em cầm tiền - thì anh cũng đùa lại, bảo anh cầm tốt hơn, không mất, không thất thoát. Bảo những người chỉ biết tặng quà cho mình chưa chắc thật lòng...abcd... Mẹ em kết ảnh rùi. Em sợ cảnh phụ thuộc vào chồng nếu ông chồng keo kiệt bủn xỉn lắm. Giờ em xin hỏi 3 ý:
- Một là: Anh có phải là người keo kiệt không hay là người "biết tính toán"?
- Hai là: gắn bó với người chồng như vậy thì có sống lâu dài với nhau đc ko (em là người nóng tính lắm >