EM phải làm sao đây, em nhớ, nhớ anh của ngày xưa. EM cũng ghét em của bây giờ. Tình yêu này sẽ đi về đâu đây. Anh iu hãy cho em lý do để em cố gắng đi khi mà gia đình anh chê em, và giờ điều để em cố gắng nhất là tình yêu anh dành cho em em cũng ko còn cảm nhận được, thế nên em tiếp tục cố gắng vì gì đây, vì tình cảm của em, vì em vẫn yêu anh nhiều ư. Sao em ngồi tìm một cái lý do dù nhỏ cũng được để em tiếp tục cố gắng mà tìm hoài tìm mãi sao ko thấy hả anh. Do em, do em đã khiến chúng mình ra thế này, do em đã yêu anh nhiều quá, nhiều đến mức khiến anh quên mất là anh đã yêu em, em yêu anh nhiều tới mức lấn át cả phần của anh yêu em để rồi dần dần anh quên, quên đi cảm giác anh yêu em như thế nào. Em sai, em mệt mỏi rồi... liệu em có nên tiếp tục ko .... một ty ko có tương lai.....Liệu em có nên cố gắng tìm lại anh của ngày xưa ko.....