các chị à, em mới tham gia vào diễn đàn chưa lâu, em có chuyện muốn nhờ các chị cho em 1 lời khuyên đúng đắn...


em năm nay 22 tuổi, đang học đh thì trót dại với ng yêu nên chúng em cưới nhau. anh ấy còn trẻ, bằng tuổi em, cũng đang đi học đh như em. 2 trường gần sát nhau. anh ấy đựoc mọi người khen là rất quan tâm đến mọi người, ngày lễ tết luôn gửi lời chúc, rủ bạn bè đi ăn, tặng quà...nhẽ ra có chồng như vậy em phải cảm thấy tự hào, nhưng em lại rất buồn chị ạ. bởi đối với em, anh ấy rất vô tâm( không biết có phải tại em cả nghĩ hay thế nào) mùng 8-3 anh ấy còn giận em những chuyện li ti, ko chúc em câu nào, không tặng quà, vậy mà lại chúc những bạn gái trong lớp anh ấy.


gần đây, có 1 bạn nữ học khác lớp thường xuyên gọi điện, nhắn tin tâm sự với người yêu em về mối tình đầu của cô ta, mặc dù anh ấy đã nói ngay từ khi cô gái kia muốn làm quen là anh ấy đã có người yêu và cũng là vợ, nhưng cô gái kia vẫn không hề ý tứ 1 chút nào, hầu như lúc nào cô ta buồn, cô ta cũng gọi điện cho anh ấy để khóc lóc, tâm sự, có những đêm 2 vc bên nhau mà cô ta cũng làm như không có gì.


em hỏi anh chồng thì anh ấy bảo chỉ là bạn bình thường, bạn bình thường mà thế? có 1 hôm cô ta lấy đt của chồng em, tự lưu tên cô ta rất tình cảm, rồi lưu cả ảnh đang ăn mặc rất hở hang, đến lúc em phát hiện ra, hỏi chồng thì chồng bảo không hề biết (em tin ông này nói thật vì ông ấy tuy ngố và hơi vô tâm nhưng rất thật thà với em) em thấy bức xúc trong lòng nên đã nói chuyện với cô kia, cô ta bảo em quá đáng, nói em là cái loại này loại kia mà còn dám can thiệp vào tình bạn thân thiết của cô ta, em cư xử như thế khiến cô ta cười vào mặt em và coi thường em, bảo em phải biết nhẫn nhịn thì mới giữ được chồng.. quả thật em thấy tổn thương vô cùng, em đã khóc rất nhiều sau cuộc nói chuyện đó..


em chẳng trách ông chồng trẻ bất đắc dĩ của mình, anh ấy cũng như em, đang tuổi đi học, tính tình tuy trẻ con, vô tư, vô tâm nhưng không có ý đồ gì với cô gái nào bao giờ... nhưng lần này khéo chúng em ra ở riêng mất, vì anh ấy cứ khăng khăng cô kia chẳng là gì còn em thì khó chịu nếu anh ấy và cô kia vẫn giữ kiểu liên lạc như vậy


em buồn lắm, em phải làm gì hả các chị, chẳng nhẽ lại kể với mẹ? mẹ em thì chắc chắn sẽ rất lo, còn mẹ chồng thì không ưa em chút nào :(