khi mình viết nên những dòng chữ này thì tâm trạng rất rối bời không biết phải làm thế nào nữa .hi vọng khi mọi người đọc xong bài viết này có thể đóng góp ý kiến cùng e, Hiện tại e 24t ,vừa mới tốt nghiệp đại học ,cuộc sống chưa ổn định thì e đã lỡ mang bầu với người yêu tính đến giờ này đã được gần 5 tháng ,người ấy rất yêu em nói là có trách nhiệm với em nhưng lại không chịu tổ chức đám cưới .còn phía bản thân e mới ra trường trong tay chưa có gì nên không thể tự lo cho mẹ con e được ,với lại một điều mà e lo lắng nhất là về phía gia đình em ,bố mẹ em không thể sống được nếu biết tin con gái không chồng mà chửa ,gia đình em ở quê ,bó mẹ đã cố gắng để em học lấy bằng tấm bằng đại học giờ lại ra thế này thì em làm sao ăn nói với mọi người chứ ??? mà phá cái thai đi thì em không đành lòng ,e đã có ý định phá bỏ khi nó mới được 7 tuần ,nhưng khi tới bệnh viện nghe tiếng kêu gào của mấy người làm trước e lại không đủ can đảm để làm ,giờ thì đã quá muộn để em làm điều đó ,


giờ chỉ còn có 20 ngày nữa là đến tết ,làm sao em có thể vác cái bụng bầu này về quê chứ ,nhưng không về ăn tết thì bố mẹ sẽ rất lo lắng cho em ,mọi người bảo em nên làm gì cho hợp tình hợp nghĩa đây