Em và anh ấy quen nhau gần 2 năm rồi. Và anh ấy cũng đã sống chung với gia đình em hơn 1 năm (vì nhà anh ấy ở Nha Trang)


Cuối năm nay ba mẹ anh ấy vào để nói chuyện với ba mẹ em.


Nhưng hôm nay em vừa phát hiện ra 1 chuyện.


Em vừa đi làm về đã lao vào bếp làm cơm trưa cho anh ấy ăn (anh ấy là 1 giáo viên tiểu học). Lúc em kêu anh ấy ăn cơm cũng chính là lúc anh ấy nhắn tin cho 1 cô gái khác với nội dung rất dạt dào tình cảm ( trong đó anh ấy cũng nói là nhớ cô ta lắm)


Trước kia em cũng phát hiện anh ấy lăng nhăng như thế, nhưng anh ấy hứa là sẽ thay đổi và em cũng hứa là ko bao giờ lục lọi đt của anh ấy nữa.


Vậy bây giờ em phải làm sao hả các chị???


Có nên hỏi thẳng anh ấy ko? (nhưng lại như những lần trước, hỏi xong, anh ấy la em vì em lục đt của anh ấy)


Em có nên gọi cho cô gái kia ko?


Em rất thất vọng các chị ah! Công việc anh ấy đang làm hiện nay cũng do gia đình em giúp đỡ mà có. Ba mẹ em thấy thương em nên cho anh ấy 1 phòng trống ở nhà em ở.


Anh ấy cũng đã kêu ba mẹ cuối năm vào gặp gia đình em ( cuối năm ngoái ba anh ây cũng vào gặp ba mẹ em rồi), vậy mà tại sao anh ấy lại làm vậy hả các chị???:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: