Trải qua biết bao thăng trầm trong chuyện tc, vậy mà sao e vẫn ko thể cứng rắn và khôn hơn.


Cách đây 2năm, e đã gặp 1người con trai trong lúc cô độc. E đã cảm mến anh ta trước sự hiền lành, vì e ko nghĩ nghề đó hiền(anh ta làm nghề phụ xe). Cũng chỉ liên lạc chút ít, và sau khoảng 3,4 tháng liên lạc lại, mối quan hệ của chúng e đã tiến xa hơn. Rồi e nhận lời yêu anh ta, và chúng em đã có 2tháng sống cùng nhau_lúc ấy công việc của anh ta chỉ phải ở HN. Sau đó anh ta phải đi theo xe và chúng em thỉnh thoảng mói gặp nhau. Đúng là thời gian đầu, e giành tc cho anh ta là thật, e thương sự vất vả của anh ta, và cũng xác định lâu dài. Chúng e cũng đã về nhà nhau, nhưng gia đình e phản đối, vì ko hợp tuổi (nếu lấy nhau sẽ 1người chết sớm), và cũng vì công việc của anh ta ko ổn định, quê lại ở xa nữa(anh ta ở Nghệ an). Rồi theo thời gian, e cũng cảm thấy tc của mình ko còn như trước nữa. E cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai, liệu có hp ko khi biết bao rào cản, hơn nữa e có thể dựa vào ai khi 1 người sống cùng mình nhưng sẽ thật khó để chia sẻ- vì trình độ học vấn của anh ta chưa hết cấp 3...


Đã nhiều lần e nói lời chia tay, nhưng anh ta lại níu kéo. Có nhứng lần cãi vã, anh ta đã xúc phạm e ko ra gì(chưa bao giờ 1 người con trai nào dám xúc phạm e như vậy). Anh ta nài nỉ, xin e tha thứ cũng vì quá yêu e nên lúc nóng giận mới vậy.Dường như trong e chỉ còn sự thương hại mà thôi. E bị bạn bè chửi rât nhiều vì cái cách suy nghĩ của e làm chính e khổ, phải chăng bởi thế mà e đã ko thể dứt khoát để dứt ra khỏi anh ta.


Chẳng nói lời chia tay trực tiếp, nhưng qua điện thoại e cũng tỏ ý chia tay rồi, e cũng nói hãy coi nhau như bạn. Rồi những cuộc hỏi thăm nhau là rất thưa thớt, e nghĩ rằng anh ta đã đồng ý. Cũng 2tháng rồi!


Rồi cách đây 1tháng, e đi gặp mặt 1người( đó là ngươì có họ hàng e giới thiệu). Lúc đầu e cũng chỉ nghĩ đi gặp vì phép lịch sự mà thôi. Nhưng rồi e cũng thấy có cảm tình với người đó. Vì là có quen biết nên chúng e cũng rât tin tưởng vào nhau, anh ấy cũng xác định lâu dài vói e. TRước khi nhận lời, e cũng đã nói chuyện của e với anh ấy, anh ấy rất tôn trọng e và vẫn chấp nhận e. Lẽ ra e đã là người hp! Nhưng rồi mọi sự xảy ra khi anh người yêu cũ gọi điện và nt, e đã ko giấu mà cho anh ấy đọc. Cái gì đến đã đến! Anh ta lại chửi e thậm tệ qua điện thoại, và cũng ko biết đã nói gì khi anh ấy bực quá nghe điện thoại.


Giờ đây e đã mất tất cả rồi, ko còn lại gì nữa. Anh ấy sốc về e, có lẽ anh ây sẽ ko thể chấp nhận đc e nữa. Rất nhiều....Nhưng e thật lòng yêu và tôn trọng anh ấy, e muốn giữ anh ấy lại. E biết khoảng thòi gian 1 thág ko đủ dài dể anh ấy có thể quên và châp nhận e đễ dàng, nhưng thực lòng e ko muốn mất anh ấy. Anh ấy muốn làm bạn thôi. E phải làm gì đây? E thấy tuệt vọng quá. Tối nay e hẹn ặp anh ây rồi, e ko biết mình sẽ nên nói gì nữa? Mọi người giúp e với!!!