Em chào các chị.Em đang có chuyện buồn quá,chẳng biết hỏi ai,tâm sự với ai nên lên diễn đàn tâm sự với các chị và mong nhận đc lời khuyên.


Em và anh ấy yêu nhau tính đến nay được gần 7 tháng rồi,24/7 này là tròn 7 tháng của bọn em.Bọn e yêu nhau nhưng ko đc ở gần nhau,e đang trên Hà nội,còn anh ấy ở Quảng Ninh-nhà anh ấy ở đấy.Sắp tới anh ấy sẽ lên đây học tiếp,e đang hy vọng chúng e đc ở gần nhau hơn thì có nhiều chuyện xảy ra quá,e đang rất chán và hoang mang,ko hiểu chuyện gì đã xen vào tình yêu của chúng em như thế.


Chúng e yêu nhau nhưng rất hay cãi nhau,có khi rất là nặng lời,anh ấy là người khá gia trưởng,ngay từ ban đầu e đã biết như thế nhưng vẫn hy vọng rằng vì tình yêu và có thể thay đổi hoặc thích ứng với con người của anh.Đã bao lần bọn e cãi nhau,đã nói chia tay nhưng vì vẫn còn yêu nhau và cần nhau nên đã bỏ qua tất cả,lại yêu thương và xin lỗi nhau.Thứ 2 tuần trước,bọn e lại cãi nhau như vậy,e gọi điện,nt anh ấy rất lạnh lùng,dửng dưng,e đã xuống Qn gặp anh ấy,hy vọng có thể níu kéo đc tình yêu,và hơn hết e nghĩ rằng có thể làm hết sức mình để giữ tình yêu ấy,để sau này có chuyện gì xảy ra e cũng ko hối hận vì đã ko làm hết sức mình.Ban đầu anh ấy ko chịu gặp em,lại nói những lời làm e đau lòng,e đã nghĩ thôi thế là hết,nhưng lúc sau anh ấy lại nói muốn gặp và chúng em đã gặp nhau.Sau khi nói chuyện,cãi vã,chúng e làm lành và sau đó anh ấy có việc phải vào Thanh Hóa luôn,lòng e lại tin tưởng vào một tình yêu đẹp,lại phơi phới,và cho đến sáng chủ nhật vừa rồi chúng e vẫn hoàn toàn bình thường,vẫn nói những lời ngọt ngào với nhau.Nhưng bắt đầu từ sáng chủ nhật vừa rồi,anh ấy ko hề liên lạc gì với e,ko nhắn tin,ko gọi điện,e gọi điện hỏi sao anh ko hỏi thăm gì em thế,anh ấy trả lời rất lạnh lùng:"lại còn phải hỏi thăm cơ à?".Và suốt từ hôm ấy đến nay,anh ấy ko hề liên lạc gì cả,e rất chán nản,hoang mang,ko hiểu đã có chuyện gì xảy ra.Sáng nay e nt rất nhiều cho anh ấy,e nói rằng anh cho e lý do,bất luận là lý do gì:anh ko yêu e nữa,anh đã có người khác hay e đã có lỗi gì với anh thì anh nói cho e biết nhưng vẫn ko thấy anh ấy trả lời gì cả.E đã gọi điên,anh ấy nói ko nói qua đt đc,khi khác nc sau.e thấy bàng hoàng quá,e đã có lỗi gì mà anh ấy đối xử với e như thế?tại sao lại như thế hả các chị?Giờ e biết phải làm sao bây giờ đây?