Chúng em quen nhau một năm, rồi mới yêu nhau.Ngày đầu anh ấy ghét em lắm nhưng từ ghét chuyển sang yêu. Anh ấy là một người khô khan, ghét mua sắm nên những ngày lễ tết như 8/3, 20/10 anh ấy chả quan tâm tới e dù chỉ một tin nhắn chúc mừng. E vẫn chấp nhận.Gia đình anh ấy cung phản đối vì họ nói nhà e xa quá, mặt em nhìn lại không hiền. 6 tháng yêu nhau mà cứ trục trặc vì a ấy luôn hoài nghi tình cảm dẫn đến những thứ vụn vặt cũng cãi nhau. Anh ấy sinh năm 84, còn em sinh năm 86, anh ấy nói 2 tuổi không hợp. và gần đây nhất a ấy nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được nữa vì quan điểm 2 đứa quá khác nhau, anh ấy chỉ muốn làm bạn thôi. E yêu anh ấy thật lòng nên e rất hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào. Để a ấy ra đi hay níu kéo, mà muốn níu kéo thì e nên làm thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc chắn rồi em ạ, ai...
Thực ra không thể nói quên là quên ngay được, cái gì cũng cần...