Em đã từng rất rối ren và suy nghĩ rất nhiều, nhưng em vẫn muốn các chị cho em một lời khuyên, vì nó ảnh hưởng đến cuộc đời em sau này. Năm nay em 24 tuổi.Em yêu người đó từ năm thứ hai đại học. Người đó học cùng lớp đại học.Tình cảm rất suôn sẻ, em luôn tin chắc rằng người đó yêu em rất nhiều và không bao giờ phản bội lại em. Nhưng em đã nhầm.Cách đây nửa năm, khi em đang chuẩn bị ra trường cũng là lúc em phải chịu đau khổ nhất. Người đó đã phản bội lại em. Trong suốt thời gian 5 tháng trời, người đó lừa dối cả em và cô gái kia. Về phần cô gái kia em không rõ lắm, cũng chẳng biết gì nhiều về cô ấy, chỉ biết rằng đó là một con người cũng sống cá tính, làm giáo viên mầm non, cô gái đó theo đạo công giáo, đã từng đi đánh ghen thay mẹ vì bố lăng nhăng. Người đó rất yêu cô ấy, nhưng cũng chỉ là sự chiều chuộng, chăm sóc như trước đây đã từng làm với em.Và chuyện gì đến cũng đến, hai người đó đã quan hệ với nhau và cô gái đã có thai. Nhưng mẹ người đó đã bắt người đó đưa cô gái đi phá thai vì bà là một người rất trọng danh dự, chuyện xấu luôn muốn giữ kín và người đó cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho tốt nghiệp.Cô gái đó rất hận bà nhưng vẫn yêu người đó vì được hứa hẹn nhiều , sau chuyện bỏ thai là sự chăm sóc ân cần (sau khi cô gái phá thai người đó và cô gái đã sống cùng nhau). Về phía em, em không hay biết gì những chuyện đó cả, em chỉ biết rằng người ta đã phản bội lại em và đang ở cùng cô gái kia. Cho đến một ngày người đó đến tìm em, kể cho em nghe tất cả và mong chờ sự tha thứ ở em, mong em hãy chấp nhận hoàn cảnh bây giờ để người đó thu xếp với cô gái cho ổn thỏa rồi quay vể với em. Em đã chấp nhận vì em vẫn còn yêu. Không hiểu sao em lại làm thế. Cho đến tết, mọi người trong gia đình người ta mời em lên nhà chơi. Trước đó người ta đã nói chấm dưat với cô gái kia.Em tin như thế và lên thăm gia đình bình thường(trước đây trong gia đình đó em đã được giới thiệu).Vào mùng 5 tết, khi hai đứa đang cùng chuẩn bị những phần cuối cùng cho tốt nghiệp thì cô gái đó gọi điện vào số máy bàn, người đó nghe máy, nói giọng rất ngọt ngào trước mặt em, trước mặt anh trai và chị dâu. Em đã giằng máy điện thoại và cô gái đó đã nghe thấy giọng em. Sau đó cô gái đó đã nhắn tin chửi em thậm tệ vì em đã xen vào giữa hai người.Như người đó nói với cô gái, cô gái hiểu rằng em chỉ là người yêu cũ, đã bỏ nhau rồi (cô gái nói lại với em như thế còn em không biết tâm địa người ta như thế nào).em cũng rất bực mình vì bị chửi như thế, nhưng không hiểu tại sao sau sự việc như thế mà người đó chỉ cần nói vài câu dỗ dành em lại tin ngay là hai người đó không có chuyện gì. Cho đến khi cô gái đó gọi điện cho chị dâu người đó mới biết rằng cả cô gái và em đều bị lừa.ai cũng nghĩ rằng anh ta chỉ yêu minh mình thôi.cô gại sau khi biết sự thật đã gọi cho em. Và cô gái đã tuyên bố từ bỏ người đó vào thời điểm mà cách 2 ngày nữa là bảo vệ. Người đó trong tâm trạng suy sụp và đã khóc nói rằng :”tại sao mọi người lại độc ác như vậy, tại sao lại cướp đi tình yêu nhỏ nhoi của anh, tại sao lại đẩy P rời xa anh”.Em đã rất tưc giận nhưng không hiểu sao em vẫn cố nín nhịn và để cho lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ.Cô gái đó cũng đã đến dự lễ bảo vệ của người đó.em là người bảo vệ sau người đó, nhưng người đó bỏ mặc em lại mà không có mặt ở đó để cổ vũ em vì còn đang mải tiễn cô gái ra về. Sau một thời gian người đó muốn quay lại với em sau khi đã bị cô gái bỏ. Không hiểu sao em đã đồng ý và còn dọn đến sống chung cùng người đó.Sau khi quay về với em, người đó rất chăm chỉ đi làm, có khi đến 10h đêm mới về.Thi thoảng cô gái đó (đã di sài gòn) vẫn nhắn tin gọi điện cho người đó nói rằng em rất nhớ anh nhưng cô gái đó trước khi đi sài gòn đã nói với em rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Về phần gia đình em, bố mẹ em không biết em yêu người đó, chỉ có chị gái em biết, nhưng chị ấy đã phản đối em yêu người đó.Nhất là sau khi chị ấy biết em đã từng quan hệ với người đó thì càng phản đối vì cho rằng đàn ông như thế là không tốt, và bảo em rằng sẽ nói chuyện này với bố mẹ em, nếu em vẫn muốn lấy người đó.Còn chuyện xảy ra với em như thế chị ấy không hề biết.
Bây giờ, em cảm thấy mình như bị há miệng mắc quai.Hỏi người đó có còn yêu cô gái đó không, người đó bảo không nhưng người đó đã từng giấu em gửi tin nhắn trên mạng cho cô gái là khi nào cần giúp đỡ anh sẽ đến bên em. Sự thật là bây giờ khi sống chung cùng người đó, em luôn cảm thấy nghi ngờ tình cảm của người đó dù người đó không biểu hiện điieefu gì, luôn nói một mực yêu thương em.Nhưng em vẫn cảm thấy mình bị lừa dối, vẫn thấy có cảm giác không tin tưởng. Chẳng ai biết em ở với người đó. Điều em suy nghĩ bây giờ liệu em có nên lấy người đó nữa không khi mà lòng em luôn đa nghi và em cũng cảm tháy mình không còn yêu người đó nhiều như ngày xưa nữa.Mong các chị cho em một lời khuyên.