e va nguoi yêu chia tay được 20 ngày . những ngày qua thực sự u ám với em.. chúng e thi thoảng vẫn nt hỏi thăm.. a nói rất yêu em.. e là người chủ động chia tay vì chúng e quá nhiều vấn đề . trong thói gian yêu anh. e khóc nhiều tổn thuõng rất nhiều .. đau hơn nữa là a lừa dối e nhiều. sau khi chia tay hôm sau anh nt làm quen trên mạng với 1 bạn gái làm quên. nhưng vô tình hay đó lại là bạn em. bạn thân nhưng mà a không biết. a tán tỉnh muốm gặp bạn e .thực sự lúc đó khi đọc lại những tn đó e thực sự đau. tim e nhói như cả trăm cây kim đâm... vài hôm sau a cps nt bảo a về hq.. lúc đó tim em đau lắm. a nói a nhớ e.. e cũng muốn nói e nhớ a. nhưng e không thể .a cũng nói a chỉ đi 4 ngày thôi. sau những ngày a đi hq . e suy nghĩ nhuều hơn nhớ a nhièu hơn. đến ngày t5 e cũng suy nghĩ a về ha noi roi nên cung muốn gọi điện hỏi thăm .vừa nghe giọng a. sau đó là của cô gái khác thật sự e còn đau hơn... e tắt máy . anh có nhắn tin lại hỏi e thế nào oy.. e nhắn lại cho anh.. rằng hôm nay em thấy nhớ anh . chỉ vậy thôi. e sẽ không làm phiền anh nữa.. anh không trả lời .. thực sự từ hôm đó đến giờ em lúc nào cũng trong tình trạng u ám , stress . cảm giác nhớ a nhiẻu hơn suy nghĩ nhiều hơn. muốn gặp anh dù chỉ 1 lần .. thực sự h e không biết làm thế nào để vướt qua nữa. e thực sự rất là buồn .