Em đang đau đầu qua cả nhà ạ ,chuyện là thế này :
Ngày hôm qua rảnh rỗi sinh nông nổi, em mò vào fb của ny đọc từ trên xuống dưới , xuống càng về sau ,xuống đến độ tới khoảng thời gian trước khi quen em 1 năm và phát hiện 1 vài stt và cmt sau [ cả nhà kiên nhẫn nghe em kể hết chuyện nhé ] :
1. Anh sẽ vì em... làm cha thằng bé --- sau khi đc mọi ng vào khen cao thượng, anh ấy cmt rằng : Hii, chứ bây giờ làm sao, lỡ thích người ta rồi thì có làm gì cản đường mình được .Chỉ có cái là người ta ko có thích mình , đau !
2. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ ... -- '' mình bị bệnh nặng lắm rồi các đồng chí ạ ! ''
3. Can't stop loving you :( -- 3 likes
Em thật sự ko có ý bới móc đời tư chuyện quá khứ của anh ấy nếu anh ấy ko từng nói rằng em là người đầu tiên anh yêu ,mà cho là ko phải như thế đi em cũng vui lòng bỏ qua ,nhưng cái sự tò mò và bực tức nhất thời thì ko cách gì biến mất được . Em đánh liều hỏi anh ấy ,và như mọi người có thể đoán, anh ấy phủ nhận toàn bộ , bảo chỉ là up stt lời bài hát vớ vẩn lên mà thôi . Còn riêng cái stt [ 1 - Anh sẽ vì em làm cha thằng bé ] thì là do nghe câu chuyện của cô bạn thân tên T [ tạm gọi là vậy ] - T đang thích 1 anh khác nhưng trót dại có bầu với ny cũ nên đành phải cưới ny cũ ---> stt này ra đời trong hoàn cảnh đó , em thấy rất là ... KO LIÊN QUAN -- chuyện này đâu có logic gì dẫn tới chuyện đòi làm cha thằng bé ? Vi cuối cùng cha thằng bé cũng cưới mẹ thằng bé cơ mà ?
Thôi thì cũng bỏ qua đi ,moi móc quá khứ người khác là 1 hành vi đồi bại nhưng em lại ko cản mình được . Em bắt đầu sâu chuỗi các sự kiện lại . Đúng là ny em rất thân với cô T này ,thân đến nỗi cô ấy ới cái là giúp ngay ,tình hình tài chính thì lao đao nhưng vẫn suy nghĩ nếu có dư tiền ra sẽ giúp cô ây mua 1 cái laptop vì cô ấy đang cần 1 cái để học thi thạc sĩ ,rồi buồn chuyện gia đình cô ấy cũng túm ny em ,giận chồng bỏ nhà đi cũng đòi đi lên nhà ny em để tâm sự , em vốn đã thấy khó hiểu mối quan hệ này rồi vì ny em sao mà tốt với bạn thế nhưng cũng mắt nhắm mắt mở ko để tâm . Rồi đùng 1 cái chuyện này xảy ra ,nếu cả nhà là em có thể suy luận theo kiểu này hay ko : Là ny em vốn yêu thầm cô T này và đến bây giờ vẫn rất quan tâm cô ấy . Bằng chứng sau khi em lục lọi ra bao gồm như sau :
1. Cứ thấy onl 1 phát là ny em lao vào pm '' Gà ơiiiii '' '' chào con gà '' , buzz con gà blah blah gà gà , khi thì cô ấy trả lời , khi thì không nhưng rất hay chủ động pm cô ấy -- ko hiểu sao lại xóa nick yh của cô ấy đi [ có khi giận gì nhau ko muốn thấy onl nữa chẳng hạn nhưng fb thì vẫn sờ sờ, onl là gà ơi gà hỡi ]
2. Điên người đến nỗi là : '' sau này T đẻ con thì con trai đặt tên là Đ [ tên ny em ] ,con gái đặt tên là Thảo [ em ko biết Thảo là ai ,cô T này ko phải Thảo ] nha '' - ny em pm bảo vậy luôn.
3. Cứ hở động chuyện gì là bay vào cầu cứu ny em ,nào là xây nhà , nào là mượn vốn làm ăn mà ny em nếu có cũng rất sẵn lòng giúp đỡ , mà ko có cũng ráng tìm cách giúp đỡ luôn ? Bao nhiêu bạn sao cứ đâm đầu vào ny em thế .
Tất cả những sự việc trên đều xảy ra trong thời gian trước và sau khi quen em .
Em biết xâm phạm quyền đời tư như thế này là ko tốt nhưng đúng là '' phóng lao thì phải theo lao '' , tra cho đến cùng , nhưng hỏi lần đầu thì ny em chối quanh,chẳng những thế còn lôi chuyện cũ của em ra nói ... bh hỏi thêm lần nữa thì có thể cũng chối mà thôi . Trong em chỉ có 1 thắc mắc rất khó trả lời :
- Liêu bây giờ trong lòng anh ấy còn yêu cô T ấy không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1