Em nhận lời yêu anh ấy dc 3 tháng rồi, cùng quê và hơn em 10t


Anh ấy về nhà em 3 lần và có xin phép bố mẹ cho 2d đi lại. Thanh minh vừa rồi sau khi về nhà em xong thì về nhà anh ấy


Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, 2 bên gia đình đều vui vẻ và giục bọn em cưới sớm.


Anh ấy có chị dâu hơn 2t và có vẻ nhiều lời, thik buôn chuyện và qua lời ny em kể thì ko hay ho gì cho lắm. Nhiều chuyện chị ấy nói ko thành có, đi nói vs ng này ng kia hay thêm thắt vào câu chuyện...nói chung ny em tỏ vẻ ko thik và ko ưa


Cak đây 1 tuần chị dâu của anh ấy có qua phòng em chơi, 2 chị em có nói chuyện qua lại. Nhưng ko hiểu sao trưa t7 vừa rồi anh ấy về nhà và nt lại nói với em rằng thấy thất vọng về em, bảo chuyện hôm ở trên nhà mẹ, em trai và anh ấy kể chuyện chị dâu mượn tiền sao em lại đi nói với chị ấy. Rồi còn nói thêm là ko ngờ em cũng có tính này


Em thực sự hoang mang và lo lắng khi mà a ấy nói vậy. Em ko hề dc kể lại chuyện đó với chị dâu...:o Tại sao anh ấy cứ KĐ rằng em dc nói


Hơn nữa, trưa t7 sau khi về nhà, gần 1h chị dâu anh ấy gọi điện cho em và hỏi 2d đang giận nhau ah? chị thấy A về vẻ mặt buồn lắm. Chị bảo cuối tuần đón em sang nhà chơi với chị cùng trông cháu cho đỡ buồn nhưng A bảo em ko chơi với em nữa, ko ngờ mới đưa em về nhà mà em đã nói này nói nọ...chị ấy miêu tả thêm là ny nói như sắp khóc :( rồi cứ gặng hỏi em có kể chuyện gì lại cho ny em hôm chị ấy qua phòng em chơi ko, mặt khác chị ấy khăng khăng là chị ko dc nói lại chuyện gì với A cả...Thú thật em thấy cuộc điện thoại vừa đánh động vừa có ý thăm dò em vậy. Em ko nói gì !


Sau khi ny em nhắn tin vậy em đã nt nói rõ rằng em ko dc kể chy anh ấy nói. A ấy ko nt lại.


Cak 1 hôm cả 2 ko liên lạc gì em có viết mail kể rõ mọi chuyện với anh ấy, ko thanh minh nhiều và vẫn chỉ KĐ rằng chy đó em là ng biết cứ xử, em ko hề kể lại với chị dâu


3hôm rồi ny em ko nt hay gđ lại, em cũng vậy...em nghĩ cho anh ấy bớt giận, suy nghĩ...nhưng em cứ mong ngóng mãi


Bây giờ em ko biết phải làm sao nữa? Em ko dc đưa chuyện như vậy ? Em có nên hạ mình nói chuyện trước với anh ấy ko??? Em cũng cảm thấy oan ức và bị xúc phạm lắm chứ :((