3 hôm nay ngày nào mình cũng khóc, cũng không biết vì sao nữa! 28/9 này là em và người đó chia tay nhau đc 5 tháng rồi! Mấy hôm nay đi học, người đó không biết vô tình hay cố ý đã ngồi gần em, em cũng coi như chuyện bình thường cố gắng tập trung học. NHưng người đó trong lớp cứ nói chuyện rồi đùa giỡn vs mấy bạn xung quanh, hơi mất trật tự, nhưng là sinh viên rồi, nên Thầy Cô cũng ko la và cũng ko muốn la, ai học đc thì học. Em ngồi gần nên phải chịu trận. Tuần trc, em có gặp người ấy nói chuyện phải trái rõ ràng, người ấy thôi nói xấu em trên facebook, nhưng thay vào đó là những status đi chơi vs người yêu cũ và tụi bạn hồi năm nhất của em và của bạn đó. nhưng tụi nó hoàn toàn gạt em đi, ko cho em biết là sẽ đi chơi. Em rất buồn và mệt mỏi vô cùng, tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi mình sẽ quên thôi. Nhưng thấy người đó đi chơi vs người yêu mới, cách người đó chờ đợi người yêu mới của người ấy đi ngang qua, giống như cách mà người ấy từng chờ đợi từng đối xử với mình trc đây, thật sự tim em đau nhói. Ngồi trong lớp, em phải mím chặt môi và mỉm cười, mặc dù chỉ muốn bỏ về và khóc. Em thật sự ko biết mình có thể mạnh mẽ như vầy thêm bao lâu nữa, đến khi nào thi em sẽ lại gụt ngã như 2 tháng trc. Bây giờ em phải làm j? Chặng thể níu kéo, muốn quên đi cũng không thể. Nỗi đau, sự cô đơn, đến khi nào thôi? Em từng sống một mình suốt 21 năm, em chỉ ước rằng người ấy chưa bao giờ đến, để em không biết rằng tình yêu là như thế nào, hơi ấm của một người là như thế nào, bây giờ sao nỗi cô đơn ấy đáng sở quá, dù vẫn là như vậy, vẫn một mình, nhưng thật sự rất đáng sợ. Em phải làm sao đây?