Em với a ấy yêu nhau đc 1 năm rồi. ng yêu e Hiền và Lành lắm ạ:(( Em là mối tình đầu của a ấy còn a ấy là mối tình thứ 2 của em.
Chia tay ng yêu cũ đc hơn 1 năm e mới nhận lời yêu a ấy, thời gian đầu yêu nhau e sợ nhất là a ấy quá hiền, e sẽ chán. lúc đó e cũng chưa hết yêu ng cũ nhưng cứ mãi ôm vết thương lòng thấy mình khổ sở quá, nghe lời bạn bè khuyên "cách tốt nhất để quên ng cũ là yêu 1 ng mới" và e đã chọn cách đó. Tgian đầu đến với a ấy e vẫn thường nhớ nhung ng cũ, khóc 1 mình...nhưng tình yêu chân thành, bình dị của a ấy khiến trái tim e ấm dần lên...Rồi yêu a thực sự từ khi nào ko hay...càng ở bên cạnh càng thấy yêu con người hiền lành đó.
Nhưng thực sự cái j cũng có mặt lợi và hại ạ. A ấy yêu e là mối tình đầu nên chẳng có kinh nghiệm j cả., tính tình hiền lành như con gái, tình yêu kín đáo ko phô trương. e biết a ấy yêu e nhiều nhưng cứ lặng lẽ, chẳng thể hiện ra. nhiều khi mong câu nói ngọt ngào từ ng yêu mà cứ khô như ngói. viết tin nhắn may ra còn nói đc vài câu chứ đối diện với nhau là cứ kiểu j ngượng ngượng:(( 2 đứa đi ngoài đường e có muốn vòng tay qua ôm lấy ng yêu hay bảo a cõng 1 đoạn vì đeo giày cao là kiểu j cũng bị anh gạt phắt đi với lý do "ngại lắm, ng ta đi đường nhìn vào kìa:((" hichic, ở nơi công cộng như công viên mà muốn hôn trộm ng yêu 1 cái cũng bị chàng cự tuyệt "hic, chỗ này đông ng lắm, thôi đến lúc nào gần vào nhà rồi hôn cũng đc e ạ" ....mọi ng đừng hiểu nhầm ng yêu e lăng nhăng nên sợ bị ai đó phát hiện nhé ...vì anh ấy là "con nhà lành" nên nó thế đấy ạ:(( Còn vân vân và vân vân...vv ..những chuyện tương tự như thế nữa ạ. anh ấy hiền kinh khủng, ít thể hiện tình cảm, cách đối nhân xử thế và ứng xử với phụ huynh cũng là 1 vấn đề nan giải ạ:( gia đình e ai cũng chê a ấy giao tiếp kém, chỉ khen đc cái hiền lành và kiếm ra tiền( đang là kỹ sư IT của Nhật, lương 17tr/tháng) nhưng chẳng biết tiêu tiền 1 chút nào ạ:( cái hồi chưa yêu e thì e xin thề là cả thế giới của a ấy chỉ có cái máy tính và công việc, đến khi yêu e thì có thêm em nữa...hoàn toàn ko có bạn bè và cũng ko thích tụ tập bạn bè ăn uống hay chơi bời gì, hoàn toàn ko biết để ý tán tỉnh gái gú:( cuộc sống khép kín, chả ăn tiêu j cả, tiền làm ra gửi về cho bố mẹ để dành và cùng lắm là dành ra 1tr/tháng mua đồ hoặc đưa e đi ăn. hết!
Mà e cũng tâm sự thật là như thế này ạ:(( cái chuyện này hơi khó nói nhưng e cũng đành phải nói để các bậc tiền bối cho e lời khuyên. ngày trước yêu ng yêu cũ của e, a ấy cũng rất tốt, phong cách lịch lãm, đẹp trai, biết ăn nói ứng xử, chu đáo với gia đình e nên đc mọi ng quý, e với ng yêu cũ cũng vượt quá giới hạn rùi(yêu nhau gần 2 năm ạ) ng yêu cũ là 1 ng rất tuyệt trong chuyện đó, 2 đứa rất hòa hợp. hic:( nhưng ng yêu e hiện tại thì...buồn lắm ạ:( a ấy là ng đặc biệt nhất e từng gặp ạ:(( ko có 1 chút ham muốn nào hoặc có thì cũng rất ít(toàn là e khiêu khích trước, cả 1 năm yêu nhau mà ấy chắc chủ động đc 2,3 lần j đó, thường là sau 1 kỳ thật dài 2 đứa ko gặp nhau), dù e có mặc đồ ngủ gợi cảm, có dùng nước hoa hay tạo không gian lãng mạn thì cũng vô nghĩa, a ấy sợ e giận nên có thể làm cho xong chuyện, hoặc e ko đá động j thì có nằm cạnh e cả đêm cũng chả đụng đến người. a ấy bảo với a ấy 1 tháng nên làm chuyện đó 2 lần là nhiều thôi,a ấy ko thích lắm. còn em thì đôi lúc ôm hôn ng yêu say đắm cũng có tý thích thú nhưng biết chàng chả hào hứng j nên cứ thế im lìm luôn...haizz, chả hiểu chàng làm sao nữa...nói chung ko thích quan tâm đến con gái, ko thích chuyện "yêu", ko thích bạn bè tụ tập, ko thích đi ăn nhà hàng sang trọng, ko thích bị mọi ng chú ý, ko thích thể thao và xem bóng đá, ko thích làm sai những quy tắc cứng nhắc mà bản thân đề ra...nói chung cái j cũng chả quan tâm, chỉ đi làm và tối đến về nhà ôm cái máy tính( 1 tuần cũng gặp e tầm 3-4 buổi đưa đi dạo, nhưng thật ra e biết chàng thích ở nhà hơn đi với e, chắc sợ e giận nên cũng cứ sang đem đi chơi cho xong nghĩa vụ dù nhữn buổi đi chơi với 1 ng vui vẻ như e rất thú vị)
Mà sẵn tiện đây cho e hỏi là yêu nhau thì 1 tuần nên gặp nhau mấy lần là hợp lý ạ??
Hôm nọ e với a ấy cãi nhau cũng chỉ vì chuyện này. chàng bảo e choán hết thời gian của chàng. vì tuần đó e có bác và đứa em họ ra đi thi ĐH nên a ấy qua thăm hỏi rồi đưa mọi người đi chơi 2 tối, 1 hôm thì có vé xem "ai là triệu phú" ko lẽ có ng yêu mà e lại rủ ng khác hay bạn bè đi thì thấy thiệt thiệt cho a ấy, rủ a ấy đi buổi tối vui vẻ, thêm 1 hôm nữa là ngày rằm e đi chùa, nhờ a ấy đèo đi thắp hương lúc tan sở, xong rồi ai về nhà nấy, gặp 5 buổi/tuần....hic, đến chủ nhật đi chơi về 2 đứa giận nhau, e bực mình nói chia tay vì a ấy chẳng có chính kiến j của mình, mọi thứ cứ nghe theo em, e tức giận ko thèm nói chuyện thì a ấy cũng im luôn, cứ ngồi bên cạnh nhưng chẳng biết dỗ dành , làm lành gì cả. nhiều khi thèm đc ng yêu quát cho 1 tiếng để biết là a ấy lớn lao nhưng cũng ko có. e mà giận là a ấy sợ bỏ về, chờ đến khi nào e hết giận mới đến nói chuyện rồi làm lành hoặc xin lỗi...cái gì cũng cứ e dè, ngại ngần...e thấy yêu, thấy thương nhưng đôi khi thấy chán ạ:((
Bác nào có người yêu như ng yêu e thì vào chia sẻ với em đi:(( Em P/S thêm là chàng quan tâm,chiều chuộng e lắm chỉ có điều là tính hiền lành quá chả biết sau này có trụ cột gia đình đc hay ko nữa ạ:(( bạn bè e nhìn vào ai cũng bảo e lấy chàng này thì e gánh vác hết:((
Mà gần đây chàng có nói với em 2 đứa ko hợp, chàng thì nhường nhịn quá còn e thì ngang bướng, bạn bè chàng cũng nhìn vào bảo 2 đứa ko hợp, e thì e yêu rồi nên biết chàng có nhiều điểm đáng quý nên bỏ qua mấy cái lỗi chán ngắt kia và vẫn muốn lấy 1 ng như chàng, nhưng chàng thì đang nản rồi hay sao ấy, chàng sợ sau này em năng động, giỏi giang hơn chàng, rồi lại nóng tính, chàng bảo ko nhường nhịn mãi đc.hic(mà e cũng là đứa biết tâng bốc và nâng cái tôi của chàng lên cao chứ chả bao giờ chê j chàng trước mặt hay so sánh j với ai đâu, e toàn khen...nhưng chàng cứ mất tự tin) đã thế lại còn sợ e đi ra gặp ng khác hơn chàng là đá chàng, chàng bảo tình yêu này rủi ro quá nên ko muốn tiếp tục, nói ko hợp nhau....(e chung thủy tuyệt đối ạ, e yêu chàng rồi nhưng đầy ng dòm ngó em toàn gạt phắt đi, nói thẳng với họ là đã có ng yêu ngay trước mặt chàng để chàng yên tâm nhưng vẫn còn 3 người bên cạnh dù biết sự thật nhưng vẫn đi bên lề, vụ này e ko cấm đc rùi:(( chàng cứ tự ty rồi lại mất niềm tin với em.hichic)....chàng nói e đanh đá, hay bắt nạt chàng với đôi khi quá quắt, thấy càng ngày càng ko hợp dù còn rất yêu nhưng chàng bảo thôi dừng lại để đỡ khổ:((
Em đang buồn, chẳng biết phải làm j trước đề nghị của chàng ạ. 1 nửa thì muốn tiếp tục yêu vì ko muốn mất 1 ng cơ bản sẽ trở thành chồng tốt như chàng. nhưng 1 nửa là gia đình e ko thích chàng cho lắm, chàng lại tính cách trẻ con, ko cứng rắn và cách đối nhân xử thế cứ vụng về kiểu j ấy, nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân vì mình là con gái nhưng yêu chàng toàn phải chủ động mọi chuyện.hic.
Mọi ng cho e lời khuyên với ạ
Xin lỗi vì e hơi dài dòng. Mong mọi ng kiên nhẫn đọc hết cho e câu trả lời với ạ.