Em quen bạn trai đã lâu lắm rồi, thời gian quen biết tính bằng hàng năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Trước đây em đã lờ mờ đoán ra thói trăng hoa hay à ơi của anh ý, nhưng những lần đó chỉ là nhỏ nhặt không có gì nghiệm trọng nên em cũng bỏ qua và quên chuyện đó đi. Vậy mà bây giờ, em phát hiện ra anh ấy thường xuyên vào mấy web ăn chơi tìm mối, tìm mấy em cần cứu net, chính mắt em đã đọc được những lời anh ấy tán tỉnh với mấy em đó, chỉ là chưa đi đến đích, nhưng em dám chắc nếu có điều kiện (tiền bạc rủng rỉnh chẳng hạn), anh ấy dám làm chuyện có lỗi với em lắm. Em thấy vô cùng bất ngờ và đau khổ, vì em ko thể ngờ 1 người như anh có thể làm như vậy. Đọc những dòng chat của anh ấy với mấy con nhỏ kinh khủng đó, em thấy rùng hết cả mình. Em vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy nhưng bây giờ cảm thấy vô cùng bối rối và ko hiểu lý do tại sao?


Em đã làm um lên và anh ấy biết không thể chối được đã xin lỗi em rất nhiều, và hứa sẽ thay đổi? Em có nên tin điều đó ko? Liệu những chuyện này đối với đàn ông có ngựa quen đường cũ? Nếu quả thật thế em ko thể chấp nhận được, hay chuyện này cũng chỉ là chuyện rất bình thường trong cánh đàn ông ngày nay vậy?


Vì nhiều lý do, hiện tại anh đang ở chung cùng em và gia đình của em (Nước ngoài) với mục đích học tập, sau này sẽ xin đi làm luôn. Bây giờ em thực sự ko biết đối diện với anh ấy ra sao, và em rất sợ làm mẹ em buồn..


Trong mắt mọi người, anh là người hiền lành nghiêm chỉnh đàng hoàng... Anh cũng không đối xử tệ gì vậy em, hai người đều tính chuyện lâu dài cùng nhau, vậy mà...


Có ai có thể giải thích chuyện này cho em được ko? Đầu em ko nghĩ được cái gì hết cả...:Crying::Crying::Crying: