Các chị ơi, khi em viết ra những dòng này là em rất mong được tâm sự với các mẹ, vì em chẳng thể nói được cùng ai. vợ chồng em hiếm muộn nguyên nhân chủ yếu là do em. em rất cố gắng đi làm để kiếm tiền chạy chữa? chồng em thì tinh trùng yếu, em muốn chồng mình thuốc thang, bồi bổ để tốt hơn lên, nhưng ngược lại anh áy cứ chơi game suốt đêm, ngày nào cũng vậy, nói thì cáu, quát. em nghĩ mà chán nản vô cùng, mình đi khám để làm gì, khi chỉ mình mình cố gắng. nhiều lần nói lời qua tiếng lại, anh ta đã đánh em, chỉ vì game các mẹ ạ. Ôi, em đau đớn biết chừng nào. em không phục, nếu vì chuyện gđ thì em hỗn láo thì được, nhưng vì game thôi anh ta đánh vợ. em đã nghĩ rằng nên ly hôn để tốt cho cả hai. anh ta lấy vợ mới sinh con đẻ cái, em đi đường của em. em quá chán nản rồi, nhưng không muốn cho gđ biết sợ bố mẹ lo lắng vì em.