Em và anh ấy yêu nhau đã 5 năm, bọn em đứa 24 đứa 25, gia đình anh cũng vào bậc giàu có, đã có công việc ổn định và đã tính chuyện cưới xin, tuy nhiên em không phát hiện ra điều gì bất thường từ anh, vẫn rất yêu thương và quan tâm em như hồi mới yêu. (bọn em yêu nhau rất trong sáng không có chuyện đi quá giới hạn) Nhưng bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái em bằng linh cảm của đứa con gái em cảm thấy anh thay đổi, không còn quan tâm em nữa, anh hay lấy lý do là bận làm nên không có thời gian gặp nhau,anh cũng ít nhắn tin, ít hỏi han em hơn, hình như cố tìm cách tránh mặt em, nếu có gặp thì anh cũng rất ít có cử chỉ thân mật như trước, em rất buồn vì chuyện đó. Em nghi ngờ bạn trai có quen người khác nhưng em không có bằng chứng gì, chỉ duy nhất một lần nhìn thấy anh chở 1 cô gái (chở bình thường thôi) em có hỏi anh thì anh chỉ im lặng, rồi trong lúc tức giận vì chuyện đó, cộng thêm đã lâu em có cảm giác rằng anh thay đổi nên em đã nói chia tay anh. Sau một lúc suy nghĩ ..anh đồng ý. Em có hỏi đó co phải vì người thứ 3 không thì anh ấy nói anh không quen ai khác ngoài em, rồi nói anh hết tình cảm với em rồi, bây giờ đối với em chỉ còn nghĩa thôi;Lúc đó mọi thứ như sụp đổ dưới chân em, em còn không biết vì sao anh lại thay đổi như vậy, trong thâm tâm chỉ có duy nhất một suy nghĩ là anh có người khác, đôi khi vô tình gặp anh ngoài đường anh cười và nhìn theo chào em nhưng đáp lại là sự tức giận của em, em quay đi không thèm nhìn anh 1 cái...em căm thù con người đã phản bội em...Thế thôi,rồi cứ vì cái suy nghĩ đó em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự mình đứng lên,biết yêu thương mình hơn,có lẽ em vượt qua sự đổ vỡ trong tình cảm được phần nào
;Sau 3 tháng chia tay anh, giờ đây đã nguôi ngoai được phần nào thì từ người bạn rất thân của anh,em biết được anh bị nghiện,anh bj bạn bè rủ rê anh đã thử. Cậu ấy không nói cho em biết là anh ấy nghiện từ khi nào nhưng bây giờ anh ấy đang tự cai tại nhà, cũng được 5 tháng rồi. Gio ngồi xâu chuỗi lại em mới bàng hoàng vì trước khi chia tay một thời gian (hình như tháng 5 - 2012 e ko nhớ rõ lắm) trong một lần đi chơi anh có hỏi em rằng:nếu anh là thằng không ra gì em có yêu anh nữa không",Em : không ra gì là sao ?"Gia sử anh bị nghiện em có còn yêu anh nữa không?"
Em: Nếu trước khi quen em anh bị nghiện thì em sẽ không chơi với anh, còn nếu bây giờ em vẫn sẽ yêu anh;Em có hỏi sao anh lại hỏi vậy thì anh chỉ cười rồi nói không có gì anh vd thôi
;Thật sự khi em nghe bạn thân anh nói em rất sốc em cảm thấy mình có lỗi quá, có lẽ lúc đó anh ấy cần em biết nhường nào. Người bạn thân đó có nói vì muốn em hiểu lầm, vì muốn em quên anh nên anh cố tình lảng tránh &lạnh nhạt với em, anh ấy nói nếu cứ tiếp tục yêu anh cs của anh sau này sẽ rất khổ, Anh nói với người bạn ấy rằng không xứng đáng vs em, và không muốn em biết chuyện anh nghiện, muốn em cứ coi anh là kẻ phản bội để em quên anh và yêu người khác.Nhưng nói gì thì nói em vẫn còn rất yêu anh ấy, 5 năm cơ mà, em có thể nói em vì vẫn còn yêu anh có thể em sẽ không mở long mình mà yêu người khác được nữa;Hiện tại em không biết nên làm gì, thà như không biết sự thật là gì thì em có thể bình thản nhưng giờ em đã biết rồi. Em nên làm gì đây (người bạn thân kia có dặn em rằng coi như em không biết gì hết vì anh ấy khong muốn em biết).Mọi ngươi cho em lời khuyên với. Em hoang mang, đau khổ, thương anh ấy nhiều lắm