Lần đầu tiên e post bài lên web thế này, thật sự là e rối rắm lắm rồi các chị ạ.


Em năm nay 24t, ng yêu e thì 26, chúng em đã quen nhau 4 năm rồi và đang đi học giáo lý hôn nhân vì nhà anh ấy theo đạo. Chuyện bắt đầu là lúc chúng e xin phép nhà đi học giáo lý hôn nhân vào chiều CN, mẹ e đồng ý, sau đó cũng nói là còn lớp giáo lý tân tòng thì chưa biết thời gian, mẹ e bảo tùy chúng e sắp xếp. Sau đó có lớp học giáo lý tân tòng vào chiều t7 và sáng CN, e về nói với mẹ thì mẹ lại nhất quyết ko cho, lý do là e đi làm từ t2-t6 rồi còn đi hết cả cuối tuần như vậy là ko được vì ở nhà e cũng là ng làm việc nhà chính vì bố mẹ e cũng đã có tuổi rồi, a nghe thấy vậy thì a bảo mẹ e nc ko nhất quán, vừa nói tùy ỳ rồi lại đổi ý, và a cũng nói với nhà a như thế làm ba mẹ a nghĩ nhà e chảnh, làm giá, làm coa dù cho 2 ông bà cũng rất thương em. Sau đó thì e cũng đành chấp nhận và dời lớp giáo lý tân tòng lại học sau.


Tiếp đó anh sang nhà e nói chuyện cưới xin, mẹ em bảo là cưới lúc nào cũng được nhưng tốt nhất là để 2 năm sau rồi hãy cưới cho công việc em ổn định. Thật sự là ý mẹ e đúng như nghĩa đen ạ, nhưng mà a lại nghĩ là mẹ e ko muốn gả, để 2 năm cho 2 đứa tự bỏ nhau. E đã nc với mẹ sau đó và mẹ đã đồng ý là cuối năm sau cưới, e đã nói với a nhưng a cứ sợ là mẹ e nói nghĩa này nghĩa nọ rồi lại lật lọng thôi. Sau đó e nói đảm bảo mọi cách thì a nói để a về nói với nhà a.


Tới hôm qua, e hỏi a đã nói với nhà chưa, a nói chưa vì a cảm thấy mệt mỏi, tra ra thì a nói là a mệt mỏi vì chuyện gia đình e, tính cách e (a hay nói e tính trẻ con - nhưng e đã cố sửa rồi) và tình cảm a giành cho e, nói ko biết 2 đứa với tính cách và gia đình thế này thì cưới nhau có tốt hay không, a nói là ko biết tc a giành cho e, 4 năm đã phai nhạt rất nhiều, chỉ còn trách nhiệm vì tc của e và những gì e đã làm trong 4 năm qua


E nói muốn hôm nay gặp để nc thì a bảo để a thêm thời gian suy nghĩ và sẽ gọi em sau. Thật sự e rối lắm ạ, cả đêm e ko ngủ được tí nào và chỉ có khóc mà thôi. Thật sự e ko muốn xa a, e còn ko biết e sẽ làm những gì nếu chuyện đó xảy ra, vì tc với e là rất quan trọng. Các chị ai có kinh nghiệm có thể tư vấn cho e phải làm thế nào để giải quyết chuyện này và níu kéo lại tình cảm ko. e cám ơn các chị.