Em vừa mới chia tay bạn trai . Buồn thì cứ phải gọi là buồn . Thi thoảng cũng nhớ nhớ . Nhưng buồn nào cũng qua thôi , tốt nhất vẫn là
nghĩ cho tương lai của bản thân . Sau 1 ngày chia tay bạn trai , em có 2 người để nghĩ đến sẽ là người tiếp theo . Nhưng em phân vân , vì cứ bị đỗ vỡ quá nhìu lần trong tình yêu rồi , em ko có niềm tin nhiều vào con trai nên đành chọn cách thả cửa cho cả 2 chàng cùng lúc .chỉ là nhắn tin tìm
hiều , ai được thì em hốt ,.Em có quá vội vàng khi vừa chia tay mối tình 1 năm với bao kĩ niệm vui buồn mà chỉ qua một ngày lại bắt đầu với người khác ( cứ cho rằng em đang muốn quên đi người cũ ) . Em thấy mình ko còn nhớ nhiều về người cũ nếu ko nhìn lại kĩ niệm và kĩ vật .
Hiện tại em có 2 anh để chọn lựa , nhưng cũng ngỗn ngang quá . Em cũng ko vội vã đâu , dù sau thì trong thời gian mới chia tay bạn trai nên nói chuyện vu vơ vs hai anh này cho đỡ chán , đỡ buồn . mà công nhận là đỡ . ^^
1 anh là bạn học cũ của em lúc trước hiện giờ đang đi học Trung cấp y sĩ . cũng gần 2 năm mấy , nhưng giờ chỉ mới đi học thôi. Tụi em cứ phải gọi là yêu xa . Vì 3 tuần anh mới về quê 1 lần . Hiện tại tụi em chỉ vừa mới nt tìm hiểu thôi. Con người này hơi khó hiểu , ít khi quan tâm tới em . Cả nửa ngày mới nhắn tin cho em . hoặc nhiều khi cứ như chả muốn nhắn . Là anh ta tán em trước . Mỗi lần nhắn tin thì cũng thể hiện tình cảm này kia ,em cũng nghi ngờ .vì anh cũng khá đẹp trai lại đi học xa nên em xin pass fb tiện kiểm tra , thế là hắn cho liền ko ngần ngại . Em cũng kiểm tra này kia . Hồi xưa hắn hiền lắm , giờ đi học xa thì hư đốn hẳn , nào là game , hút thuốc , nhậu nhẹt . Phát ngán . Muốn next cho xong nhưng được cái hắn cũng nge lời em , em có khuyên bỏ nhậu và hút thuốc vs game hắn cũng hứa đủ thứ chả bik có pỏ ko , em có suy nghĩ có nên típ tục xem hắn có thay đổi ko hay ntn ? Vì em chưa iu hắn gì cả , chưa có tc gì .Được thì hốt còn ko thay đổi thì bay thế thôi .
Người thứ 2 . Người này cũng gần nhà em . Nhưng bây giờ thì đang là giáo viên thực tập . Chỗ em tới chỗ anh học chỉ chưa tới 1 tiếng . Anh ta tốt
, có vài điểm na ná bạn trai lúc trước , biết quan tâm , chia sẽ . Tính tình khá là giống bạn trai cũ của em nên em cũng kết lắm . Có điều
như thế này, ảnh có 1 người bạn gái , cô ta cứ như bà chằn . Lúc em và ảnh chưa có gì , chỉ là nhắn tin tâm sự này kia , lúc đó em còn quen bạn trai . Nên em cũng ko quan tâm nhìu đến anh ta . Tụi em nói chuyện trên fb trước , rồi quay sang xin sdt nhau , anh ta bảo nhá qua số anh ta để nhắn tin nhưng vì trong lúc uống say lại nhớ nhầm số bạn gái cũ , em nhá máy vào thì số đấy gọi lại tới tấp , em nghĩ là anh nhưng em ko bắt máy vì giờ đấy cũng khuya rồi , định off fb thì sẽ nt . Số ấy nt cho em . Hỏi em là ai thì em nói tên rồi hỏi ngược lại có phải anh G ko ? bà chằn đó mới nhắn cho em 1 tin thiệt dài . Tổng thể nói là em đang phá hoại tình cảm người khác và khuyên em là ko thể đâu vì anh G rất yêu bã . :)) . Em mới pm fb cho ảnh . Bảo sao lại như vậy anh ta mới giải thích uống say nên nhớ nhầm số . Sau đó thì đọc lại số ảnh . :)) Em nãn hẳn . Rồi anh ta nhắn tin xin lỗi , rồi kể 1 loạt chuyện vs em. Thật ra em đã thấy Rela trên fb 2 ng rồi nhưng em ko phải cố tình phá hoại tình cảm gì cả chỉ nghĩ như 1 người anh . Anh ta nói lâu rồi 2 người ko còn liên lạc vs nhau nữa , tc ko còn gì .bà chằn kia cũng nói như vậy nhưng bả tự tin là anh này còn yêu bã . Thôi thì chịu . Chuyện 2 người làm gì liên quan em . Em chỉ là nt tâm sự vậy thôi . vì ngày hôm ấy em cũng đang buồn vì mới chia tay bạn trai cái bộp lúc trưa . Rồi em và anh ta cứ thế nhắn tin , nói chuyện vs nhau thường xuyên . Anh ta cũng nói là thích em rồi và ko còn tc vs ng cũ nhưng anh ta muốn từ từ vì ko muốn em vì quên bạn trai cũ mà típ tục iu người khác là anh ta . Trạng thái Rela trên fb của anh ta cũng mất rồi .
Em phải làm gì đây nhỉ ? Sao em thấy chuyện tình yêu của em lúc nào cũng ngỗn ngang quá . Hiện tai em chưa yêu ai trong số 2 người này . có nên tìm hiểu cả 2 người xem ai được thì tiến tới hay như nào ? Hay là chờ người khác tốt hơn . Hình như chẳng ai là tốt vs em như bạn trai em cả :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1